Không ngờ vị Samurai oai phong lẫm liệt, từng chinh chiến trận trường cũng có khía cạnh đáng yêu này

Sengoku (Chiến Quốc) là thời kì loạn lạc bậc nhất trong lịch sử Nhật Bản. Lúc này nước Nhật bị chia năm xẻ bảy do sự xung đột quân sự thường xuyên giữa các bộ tộc để tranh giành quyền lực và đất đai. Do tính chất lịch sử như vậy nên thời đại này cũng sản sinh ra nhiều vị tướng kiệt xuất. 

Hôm nay JAPO sẽ giới thiệu đến các bạn một nhân vật tên là Shimazu Yoshihiro.

Ông được mệnh danh là “Quái vật Shimazu” bởi sức mạnh không ai có thể đối địch và sự dũng cảm can trường. Shimazu Yoshihiro đã tham gia chinh chiến rất nhiều trận và đánh thắng cả những quốc gia hùng mạnh lúc đó như Triều Tiên và nhà Minh của Trung Quốc, khiến những quốc gia ngoại bang này kinh sợ và gọi ông là “quái vật”.


Ảnh: https://mag.japaaan.com/archives/103618

Khả năng chinh chiến của ông được các Samurai cùng thời rất nể phục và kính trọng. Tuy oai hùng là vậy nhưng Shimazu Yoshihiro có một khía cạnh dễ thương khác mà nhiều người không biết đó là rất thích mèo.

Khi đi chinh chiến với quân đội Triều Tiên, ông đã dẫn theo 7 chú mèo. Lý do của việc này được cho là để tận dụng khả năng nhìn rõ trong đêm của mắt mèo để tránh các cuộc tập kính bất ngờ của địch.

Không cần nói chắc các bạn cũng biết trên chiến trường chuyện binh lính tử trận là chuyện hết sức bình thường. Trong số 7 chú mèo được mang theo chỉ có hai con toàn mạng trở về.

Hai chú mèo may mắn thoát chết trong cuộc chiến tên là Yasu và Mike. Nghe nói tên của Yasu là do người con trai thứ của Shimazu Yoshihiro đặt. Bởi vì cảm thấy chú mèo này quá dễ thương nên cậu đã lấy 1 chữ trong tên của mình để đặt tên cho chú mèo.


Ảnh: https://mag.japaaan.com/archives/103618

Kể từ đó, tại quê hương Kagoshima của Shimazu, những chú mèo thuộc giống mèo như hình ở trên được gọi là “mèo Yasu”.

Hai chú mèo đã trở về từ chiến trận an toàn cùng với Shimazu được người dân sùng bái như thần linh. Nhật Bản là một đất nước đa thần nên chuyện thờ đồ vật hoặc con vật rất bình thường. Thế nhưng tôn mèo lên làm thần linh chỉ có Shimazu mới làm mà thôi.

Đây là đền thờ thần mèo có tên là Nekogami Jinja ở tỉnh Kagoshima. 


Ảnh: https://mag.japaaan.com/archives/103618

Shimazu rất thích mèo, đồng thời mang lòng cảm kích vì nhờ những chú mèo mà thắng trận nên đã cho xây ngôi đền thờ mèo này.

Có lẽ Shimazu không chỉ thắng trận nhờ khả năng chinh chiến tài giỏi của mình mà còn vì sự trợ giúp hữu ích từ những phụ tá đáng yêu. Không ngờ một Samurai oai phong lẫm liệt trên chiến trận cũng có khía cạnh vô cùng dễ thương như thế.

Kengo Abe

Đoạn kết buồn cho lòng trung thành của dũng tướng Minamoto Yoshitsune

Thần hay quỷ? Lời nguyền ngàn năm trước còn linh ứng đến ngày nay của Taira No Masakado

Toyotomi Hideyoshi: Từ cậu bé xách dép đến vị tướng vĩ đại thống nhất Nhật Bản

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: