Nhà ga để biển quảng cáo mượn lời bài hát để thức tỉnh thế hệ Smartphone ở Nhật

Đầu tiên hãy nhìn hình ảnh này. Đây là tấm biển quảng cáo tại ga Murasaki, thành phố Chikushino ở tỉnh Fukuoka.

Bạn có hiểu dòng chữ trên nói gì không?

“Những con người ở thế hệ Smartphone sẽ không thể thấy được sân ga đối diện đâu”

Bạn có thấy quen không? Nếu chưa quen hãy cùng lắng nghe ca khúc này.

Nếu là Fan của nhạc Nhật hoặc Anime, chắc bạn cũng biết bài hát này. Đây là bài “One More Time, One More Chance” của Masayoshi Yamazki, nhạc kết thúc của bộ phim ám ảnh “5cm/s”.

Trong lời bài hát có đoạn:

“Anh tìm em ở khắp mọi nơi

Ở sân ga đối diện, từ cửa sổ các con hẻm

Dù đó là những nơi em sẽ không đến”

Tấm biển trên là biển quảng cáo của trường dạy lái Mô tô Nishitetsu, sở hữu bởi cùng công ty, đồng thời cũng sở hữu tuyến tàu chạy qua nhà ga này. Đối tượng của trường lái là các thanh thiếu niên, những người chắc chắn có biết đến bộ phim 5cm/s cũng như soundtrack của bộ phim đình đám này.

Dù tấm biển được đặt tại sân ga nơi có rất nhiều người dùng điện thoại thông minh, những người thậm chí không thèm ngước đầu ra khỏi chiếc smartphone để nhìn. Thế nhưng với thông điệp rất thú vị, mượn lời một bài hát nổi tiếng, tấm biển đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Lúc này, ngay cả những người đang dùng smartphone cũng có thể nhìn thấy thông điệp.

Ngoài ra những tấm ảnh chụp tại sân ga còn cho thấy một góc nhìn thú vị khác của tấm biển.

Quả nhiên những người đang cặm cụi với chiếc smartphone không thể nhìn thấy tấm biển quảng cáo này. Thế nhưng đó lại là một cách khiến tấm biển trở nên nổi tiếng.

Nếu bạn chỉ tập trung vào điện thoại, có lẽ bạn sẽ bỏ qua điều gì đó thú vị trên đường đi, cũng giống như những người này đã bỏ qua một quảng cáo vô cùng thú vị, đúng không nào !

Bạn có nghĩ đến việc sẽ hạn chế chỉ nhìn vào màn hình điện thoại mà quan sát nhiều hơn ở bên ngoài không? Biết đâu người mà bạn đang tìm kiếm lại ở ngay sát bên bạn, nhưng bạn lại đang mãi kiếm tìm ở một nơi xa xôi nào đấy !

Tham khảo Soranews

Sacchan

Nhật Bản: Bị hành khách phàn nàn vì tàu tới muộn, nhân viên sân ga nhảy xuống đường ray tự tử

[Kỳ lạ] Bão vừa tan, người Nhật đã lo đi làm lại, gây ùn tắc tại nhà ga

Số phận của hơn 1000 đứa trẻ ẩn nấu bên trong nhà ga Ueno sau Thế Chiến

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: