Neko Pan Pan – Hiện tượng mùa đông tại Nhật Bản

Mùa đông ở Nhật Bản khá khắc nghiệt. Không chỉ con người mới ghét lạnh mà cả mèo cũng thế. Vào lúc trời lạnh, chúng ta thường nấp mình dưới lớp chăn dày. Thế nhưng những con mèo hoang chỉ có thể đi lại dưới trời lạnh giá. Khi đó chúng sẽ trú tạm ở chỗ ấm áp nhất đối với chúng, đó là bên dưới gầm xe hơi. Động cơ xe phà ra hơi ấm có thể sưởi cho những chú mèo.

Ảnh https://jafmate.jp/blog/kurunandesu/180223-7.html

Thế nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu xe chạy.

Chưa kể bọn mèo còn tìm thấy một chỗ trú ẩn thậm chí nguy hiểm hơn dưới gầm xe nữa.

Ảnh https://www.google.co

Chính là ở đây.

Ảnh https://notissary.net/2019/01/20/猫バンバンとは一体何なのか/

Ảnh https://grapee.jp/403796

Tất nhiên ở những chỗ như vậy rất ấm áp, thế nhưng khi xe chạy, những con mèo sẽ bị kẹt và chỉ còn đường chết mà thôi. Tuy rất bé nhỏ thế nhưng đó cũng là một sinh mệnh.

Neko Pan Pan là phát minh để giải quyết vấn đề này.

Cách làm hết sức đơn giản. Trước khi lên xe, hãy gõ vào mui xe “pan pan”, cố gắng tạo ra âm thanh thật lớn. Khi đó những con mèo đang trốn trong xe sẽ bị bất ngờ bởi tiếng động lạ và bỏ chạy. Chỉ hành động đơn giản thôi nhưng có thể cứu rất nhiều sinh mệnh.

Miền Bắc Việt Nam cũng rất lạnh khi vào đông. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam không có nhiều mèo hoang như ở Nhật, nhưng chắc chắn không phải là không có. Ngoài mèo hoang còn có rất nhiều loài động vật khác nữa.

Vì vậy nếu bạn đi xe hơi, trước khi lên xe nhớ thực hiện hành động Neko Pan Pan này nhé !

Kengo Abe

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: