Hệ quả của cơn bão: Cuộc chiến “chất thải” giữa tầng trên và tầng dưới căn hộ bị ngập lụt

Ga Musashi-Kosugi nổi tiếng với những toà nhà cao tầng, là địa điểm sinh sống lý tưởng, rất dễ dàng để đến trung tâm Tokyo. Chính vì vậy mà nơi đây tập trung đông đúc dân cư, cũng vì thế mà nhà ga lúc nào cũng quá tải.

Ảnh https://media.manpla.com/archives/16002

Tại nơi đây đã xảy ra cuộc chiến Unko (Unko là phân trong tiếng Nhật) vô cùng nghiêm trọng. Nguyên nhân của vụ việc là do cơn bão số 19 vừa đổ bộ vào nhiều nơi ở Nhật Bản cuối tuần trước gây nên ngập lụt trên diện rộng. Sông Tama ở gần đó bị vỡ đê dẫn tới xả nước lênh láng trong thành phố. Tuỳ thuộc vào từng địa hình, một số nơi nước có thể dâng lên tận tầng hai của căn hộ, buộc cư dân phải đi sơ tán.

Ảnh https://blogos.com/article/410387/

Nhiều công trình xử lý nước thải của các căn hộ được lắp đặt ở dưới lòng đất. Sau khi lệnh sơ tán được dỡ bỏ, người dân đã có thể trở về căn hộ của mình. Tuy nhiên do tình hình hệ thống xử lý nước thải chưa được phục hồi, do đó một nhà vệ sinh tạm thời đã được dựng nên để phục vụ cho người dân. Tuy nhiên một số người không thích sử dụng nhà vệ sinh công cộng, đã bí mật dùng nhà vệ sinh ở trong nhà. Vì hiện tại hệ thống xử lý nước thải không hoạt động, do đó toàn bộ nước thải hoà vào dòng nước ngập lụt hiện tại vẫn chưa rút hết.

Ảnh http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1994632.html

Từ đó một mùi hôi thối bốc lên bao trùm lấy toàn bộ căn hộ. Chính bởi những người không tuân theo hướng dẫn, tự tiện làm theo ý mình dẫn đến hậu quả làm ảnh hưởng tới toàn bộ người dân ở lân cận. Những người sống ở tầng thấp hơn phải chịu đựng mùi nồng hơn trong khi có thể họ không phải người đã gây nên hiện tượng này.

Trước kia mối quan hệ giữa người sống ở những tầng trên và tầng dưới căn hộ đã không mấy tốt đẹp. Thông thường các phòng ở tầng trên thường đắt hơn do có view đẹp hơn, vì vậy mà những người sống ở tầng trên thường lấy cớ này để miệt thị người sống ở tầng dưới. Với sự việc này, nhiều người ở tầng dưới cho rằng do người ở tầng trên làm vì họ không phải chịu đựng hậu quả nhiều. Đó là chưa kể một số người bực mình vì có người không làm theo luật, nên bản thân cũng không cần tuân theo, từ đó mà hậu quả lại càng trầm trọng hơn.

Nhiều ngày qua, những tin tức thiệt hại về người và của liên quan đến siêu bão số 19 đang lan rộng, gây nên nhiều đau xót. Thế nhưng trong lúc những thiệt hại do thiên nhiên gây ra khó có thể ngăn cản, con người lại gây ra các thiệt hại khác do ý thức con người mà ra. Nhật Bản luôn được biết đến với hình ảnh những con người nghiêm túc và tuân thủ theo luật lệ, tôi thực sự rất buồn khi phải đọc những tin tức như vậy.

Kengo Abe

Tại sao cứ mỗi mùa bão đến, bánh khoai tây Croquette lại cháy hàng?

Kimura-ya: Công nghệ bảo quản thực phẩm hàng đầu Nhật Bản

Bảo tàng Ohara – hãy nhìn vào một khung cửa sổ, bạn sẽ thấy một bức hoạ

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: