Bi kịch sau thiên tai, lời nói cuối cùng của người chồng “Cảm ơn bà đã chăm sóc cho tôi”

Vào tháng 10 năm 2019, cơn bão số 19 đã tấn công Nhật Bản. Mặc dù nước Nhật đã quen đối phó với thiên tai, nhưng quy mô và cường độ của cơn bão lần này rất khủng khiếp khiến nhiều người thiệt mạng.

Tại thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima có 7 người chết, một trong số đó là Osamu Sekine 86 tuổi.

Ông bà Sekine sống cùng với nhau trong một căn hộ 1 tầng ở cách sông Natsui-gawa 300 mét. Vào đêm ngày 12, khi hai người đang ngủ trên tấm đệm trong phòng ngủ, bà vợ là Yuriko phát hiện nước tràn vào nhà. Khi đó đã sang ngày 13, bão đã tới gây ra lũ lụt.

Ông Sekine 5 năm trước bị bệnh nặng, để lại di chứng khiến ông bị liệt phần lưng. Hiện tại ông phải bám vào ai đó để có thể đứng lên. Ông cố lết đến gần cửa sổ và hét to cầu cứu. Khi bà Yuriko đang gom hết đồ đạc quý giá trong nhà lên nơi cao hơn thì mực nước đột ngột dâng cao. Bà hét lớn:

“Nhanh lên không nhiễm lạnh bây giờ”.

Bà Yuriko vừa tìm chỗ cao hơn để trốn, vừa hét lớn gọi chồng. Ông Sekine đã đến ngay bên cạnh nhưng vì cơ thể bị ngấm nước, ông không thể nào nhấc người lên được.

“Sao thế, vững vàng lên”.

Bà Yuriko khi đó đã kiệt sức, bà không thể đỡ chồng đi được nữa.

Người chồng hiểu được tình thế, nhìn vợ trìu mến “Cảm ơn bà đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua”, rồi chìm dần xuống vũng nước đầy bùn. Nước vẫn tiếp tục dâng lên, nhưng dừng lại khi vừa chạm đến cổ bà Yuriko. Sau đó bà được giải cứu.

Ảnh https://www.pinterest.com/pin/801781539886914087/?nic=1a

Ông Sekine là một công tố viên hiền lành, vào ngày nghỉ ông thích đi câu cá và trồng cây. Ông đã kết hôn cùng bà Yuriko được 59 năm và có với nhau 2 người con gái, hiện tại đều sống xa bố mẹ. Trước khi cơn bão xảy ra, ông đã gọi điện nhắc nhở con gái phải thận trọng đối phó với bão.

Bà Yuriko cho biết bà không thể nào quên được giọng nói cuối cùng của người chồng cũng như cảm giác bàn tay ông trước khi buông bà ra và chìm dần vào dòng nước.

Komatsu, người sống ngay sát bên nhà vợ chồng Sekine đã nghe được lời cầu cứu của ông Sekine. Nhưng tình trạng lúc đó của Komatsu cũng không khá hơn là bao, người này không thể ra ngoài để hỗ trợ. Sau cơn bão, Komatsu cho biết tiếng kêu cứu của ông Sekine vẫn còn văng vẳng bên tai.

Những câu chuyện thương tâm do thiên tai gây ra cho đất nước Nhật Bản đã kéo dài từ rất lâu trong quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện tại. Dù hiện tại bão đã qua, thế nhưng vẫn còn rất nhiều nơi chưa thể phục hồi và ở trong tình trạng đang lo ngại.

Cầu cho nước Nhật được bình yên.

Kengo Abe

Bento đẹp như mơ lấy cảm hứng từ bao bì sản phẩm của bà mẹ bỉm sữa Nhật

Xôn xao trước Video đàn lợn rừng chạy trốn trong cơn bão số 19

Hệ quả của cơn bão: Cuộc chiến chất thải giữa tầng trên và tầng dưới căn hộ bị ngập lụt

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: