Khi nạn “bùng hàng” tràn lan, cần lắm những tấm lòng vàng như thế này

Với thời đại hiện nay, bạn có thể ngồi ở nhà mà vẫn có thể đặt đồ ăn, thậm chí đi siêu thị bằng điện thoại và Internet.

Nhưng cũng bởi vì xã hội hiện đại, tiện lợi mà một số thành phần lợi dụng, ỷ lại, thực hiện những hành động quá đáng, ví dụ như hành vi “bùng hàng”.

Đây là câu chuyện của một cửa hàng Tonkatsu ở Nara. Tonkatsu là thịt heo phủ bột chiên giòn, chấm với nước sốt và thường được ăn với cơm. Đây là một món ăn rất đáng thử khi đến Nhật Bản.

Ảnh https://grapee.jp/759929

Có một khách hàng gọi đến cửa hàng và đặt một số lượng lớn hộp cơm, thế nhưng khi được giao đến lại không nhận nữa. Tonkatsu là món đã chiên, do đó nếu để lâu sẽ giảm chất lượng. Nói cách khác, cửa hàng sẽ không thể bán số hàng bị “bùng” này cho khách nào được nữa. Đây không chỉ là hành vi trêu chọc thông thường, mà có thể được xem là phạm tội.

Sau khi gặp phải tình huống “bùng hàng” cửa hàng trưởng đăng lên Twitter thì nhận được lời nhắn như thế này.

“Cửa hàng trưởng, nếu lần tới có người không nhận hàng, hãy cứ để tôi mua”.

Đó không phải là lời nói suông. Người để lại lời nhắn đã đích thân đến cửa hàng và yêu cầu mua lại một lần nữa.

Ảnh https://grapee.jp/759929

Giữa thời đại mà con người sống với nhau dần mất đi sự thông cảm, niềm tin và tình cảm chân thành, rất cần đến những con người sẵn lòng giúp đỡ người khác như vậy.

Tất nhiên, bạn không cần phải mua lại cơm của cửa hàng mới có thể làm người tốt, hãy trở thành người tử tế bằng cách đừng bao giờ “bùng hàng” như câu chuyện trên nhé !

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: