Yêu quái trong văn hoá Nhật Bản (Phần 3) – Thuỷ quái Kappa

Vào một đêm trời tối đen như mực, bạn đi sâu vào trong một khu rừng nọ. Dưới ánh sáng mờ của ánh trăng, cùng làn khói trắng vùng núi hoang vu, từ xa xa một bóng đen kỳ bí đang từ từ tiến lại gần. Cảm giác tử thần đang đến, bạn chạy thật nhanh để thoát khỏi bóng đen đó nhưng đột nhiên nó xuất hiện ngay trước mặt bạn. Và đó chính là thuỷ quái Kappa ( 河童).


Ảnh: Wikipedia Nhật

Vùng hoạt động: Chủ yếu ở dưới nước, trong các khu vực sông suối hẻo lánh.
Kỹ thuật: Bơi lội, giỏi Sumo, sát thương cao khi ở dưới nước.

Đôi khi Kappa xuất hiện như một con khỉ hoặc một con rái cá, vóc dáng giống như một đứa trẻ và toàn bộ cơ thể có màu xanh hoặc đỏ. Kappa sống ở cả trên bờ lẫn dưới nước, chuyên dìm chết nạn nhân dưới nước sau đó rút hết nội tạng bên trong người nạn nhân. Tuy nhiên theo truyền thuyết dân gian về Kappa ở một số vùng Nhật Bản cho biết thì Kappa tỏ ra nghịch ngợm, không làm điều xấu, hay giúp đỡ ngư dân và tặng cá cho những người đã giúp đỡ nó.

Cơ thể Kappa được bao phủ một lớp vảy, có răng nanh trong miệng và hình dáng mũi không rõ ràng. Điểm đặc trưng của loài thủy quái này là có một cái đĩa trên đầu để đựng nước, chừng nào cái đĩa còn đầy nước thì Kappa còn sức mạnh. Nếu cái đĩa trên đầu bị vỡ, nó sẽ chết hoặc bị yếu đi. Trong hội hoạ nó thường được vẽ bàn tay giống loài bò sát mà không có ngón tay cái. Cùng với Oni (Con Quỷ) và Tengu (Thiên Cẩu), nó được coi là một trong những yêu quái nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Đỗ Mạnh Tài

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: