Yêu quái trong văn hoá Nhật Bản (Phần 2) – Thiên Cẩu Tengu (天狗)

Vào một buổi chiều hoàng hôn, sau ngày làm việc mệt mỏi, trên lưng vác những bó củi, tay cầm lấy chiếc rìu. Bạn rời khỏi cánh rừng heo hút nằm trên một ngọn núi hoang vu hướng về phía ngôi nhà thân thương nằm trong một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Vừa đi bạn vừa ngắm bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp, rồi một vật thể bay vụt qua tầm mắt của bạn, nó đột nhiên quay lại và đổi hướng. Bạn nghĩ rằng đó là một con Đại bàng to lớn, nhưng không từ xa xa bạn bắt đầu nhận ra khuôn mặt đỏ kì dị cùng chiếc mũi dài. Bạn giơ rìu lên và … xoẹt… Chiếc rìu đứt làm đôi, một dòng màu phun ra và từ từ, từ từ bạn bắt đầu ngã xuống, với một chút ý thức còn sót lại bạn nhận ra đó chính là Thiên Cẩu Tengu (天狗).

Vùng hoạt động: Chủ yếu ở các vùng núi và trên không trung.

Kỹ thuật: Bay, tốc độ, sử dụng kiếm.

Sát thương cao, kết thúc con mồi nhanh gọn.

Tengu là sinh vật huyền thoại được cho là hiện thân của một vị Thần, đồng thời cũng được cho là quái vật lưu truyền trong tín ngưỡng dân gian Nhật Bản. Tengu thường được mô tả như những sinh vật nửa người nửa Quạ mặc trên mình quần áo của thầy tu, mặt đỏ và mũi dài, có đôi cánh lớn có thể bay vút lên không trung. Những hình ảnh cổ xưa nhất về Tengu gắn chúng với hình ảnh một loài chim săn mồi sở hữu bộ móng vuốt sắc nhọn, cùng cái mỏ lớn ngay giữa mặt. Tengu là một con quái vật dẫn dắt mọi người đi vào ma đạo, thường được gọi dưới cái tên 外法様 (Ngoại Pháp).

Ảnh: https://www.ac-illust.com/

Theo như một điển tích cổ xưa tại Trung Quốc, ban đầu cái tên Tengu mang ý nghĩa một thiên thạch báo hiệu sự tai ương và chết chóc rơi xuống gần bề mặt trái đất, phát nổ liên tục trong không khí và phát ra những âm thanh lớn. Hiện tượng thiên thể này được ví như một con Thiên Khuyển chạy xuống từ Thiên đàng và gầm lên đáng sợ. Trong những cuốn Sử Ký, Hán Thư hay Tấn Thư của Trung Quốc miêu tả thì Tengu là một Hung Tinh đáng sợ mang theo tai hoạ từ Thượng Đế xuống trái đất để trừng phạt những tội ác mà nhân loại đã gây ra. Quả là một Đại Yêu Quái đáng sợ phải không nào?

Đỗ Mạnh Tài

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: