Chiêm ngưỡng vẻ đẹp một thời thành cổ Shuri

Thành cổ Shuri là một Gusuku (pháo đài Okinawa) ở Shuri thuộc tỉnh Okinawa. Nó là một cung điện của vương quốc Lưu Cầu xưa. Năm 1945, trong một trận chiến, nó hầu như bị phá huỷ hoàn toàn, chỉ còn một vài bức tường cao vài chục cm. Năm 1992 được xây dựng lại trên nền cũ theo các tấm hình cũ và các ghi chép lịch sử. Vậy nhưng, rạng sáng ngày 31 tháng 10 năm 2019, phần chính điện đã xảy ra hỏa hoạn và bị thiêu rụi hoàn toàn. Cùng xem qua một số bức ảnh trước khi bị thiêu rụi.

Ảnh: https://www.pinterest.com

Ảnh: https://www.pinterest.com

Ảnh: https://www.pinterest.com

Ở thành Shuri vào ban đêm thường chiếu đèn trong các toà nhà nhưng sau trận hoả hoạn, đơn vị khai thác Công viên Thành Shuri không thắp đèn trang trí buổi tối, trừ cổng Shurei-mon và một số kiến trúc khác.

Ảnh: https://www.pinterest.com

Văn phòng quản lý thành Shuri cho biết để có thể bảo đảm độ an toàn thì sẽ công tác chiếu sáng trở lại ở các bức tường xung quanh thành Shuri từ ngày 21. Trước khi vụ hoả hoạn xảy ra, chỉ cần thắp đèn thì đã có thể thấy Chính điện màu đỏ hiện ra tuyệt đẹp. Hiện tại tuy du khách không được chứng kiến cảnh tượng đẹp mắt ấy nhưng địa điểm này vẫn thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan. Một người đàn ông sống ở tỉnh Okinawa cho biết mỗi lần các bức tường được chiếu sáng trở nên lung linh rực rỡ và muốn nhanh chóng xem toà thành mới sau khi được tu sửa lại.

Đỗ Mạnh Tài

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: