Quà Giáng sinh năm nay của cháu là “thư nghỉ việc” từ ông già Noel

Bạn có tin nếu bạn là một đứa trẻ ngoan, trong đêm Noel, nhân lúc bạn đang ngủ say, ông già Noel sẽ đến và tặng quà cho bạn?

Đó là câu chuyện mà rất nhiều đứa bé đã tin, thế nhưng một ngày chúng phát hiện ra rằng chính bố mẹ mới là người mua quà cho chúng, không có ông già Noel nào cả.

Làm cách nào để bọn trẻ có thể nhận ra điều đó mà không chịu tổn thương? Đó cũng là điều khiến các bậc phụ huynh nhức đầu.

Có một cô bé người Nhật, khi đến tuổi trưởng thành đã nhận được bức thư kỳ lạ từ người tự xưng là ông già Noel. Bức thư nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Ảnh https://twitter.com/sakusaku3939399/

Thông báo kết thúc chế độ ông già Noel

Vào năm 2019, ta sẽ quyết định chấm dứt chế độ ông già Noel. Ta đã làm công việc này trong suốt 17 năm dài với tình yêu mãnh liệt từ năm 2000, thế nhưng khi cháu đến cái độ tuổi mà tiền mặt còn quan trọng hơn cả giấc mơ và hy vọng, ta đã đưa ra quyết định. 

Trong cái thời đại khan hiếm hàng hoá này, ta phải dự đoán món quà mà cháu muốn để chuẩn bị trước. Có rất nhiều, rất nhiều việc phải làm. Ta phải đến tận cửa hàng đồ chơi để tìm và đích thân mua về, phải bí mật giấu trong tủ quần áo, phải dùng tay trái viết thiệp bằng tiếng Anh, rồi ăn bánh mà cháu đã chuẩn bị cho ông già Noel, còn phải cố tình làm rớt bông giả dạng râu của ông già Noel.

Gần đây, việc nhức đầu nhất chính là giờ đi ngủ của các cháu quá trễ, để đưa quà buộc ta phải thức đến tận nửa đêm.

Ta rất vui khi có thể làm ông già Noel cho 2 đứa con của mình 17 lần. Ta rất hạnh phúc vì điều đó, cảm ơn các cháu rất nhiều.

Khi cháu trưởng thành, và có con, cháu nhất định phải phá vỡ kỳ lục 17 lần này của ta nhé. Phản ứng của bọn trẻ vào buổi sáng lúc nhận được quà thực sự rất tuyệt vời.

Quà Giáng sinh từ năm 2020 sẽ do ba các cháu chuẩn bị nhé, các cháu nhớ nói lời cảm ơn đấy.

Cuối cùng, Merry Christmas nhé !!!

Từ mẹ các cháu…

Đi kèm với bức thư là một tờ tiền mệnh giá 1 man (10,000 Yên). Đây là món quà Giáng sinh đặc biệt tràn đầy tình yêu và sự hài hước dành cho đứa con gái.

Trẻ con biết được sự thật không tồn tại ông già Noel cũng buồn, nhưng nỗi lòng phụ huynh lại càng nặng nề hơn. Bố mẹ luôn lo lắng con sẽ thất vọng nếu chúng quá tin vào ông già Noel, thế nhưng nếu bọn trẻ mất dần niềm tin, bố mẹ cũng sẽ cảm thấy buồn và cô đơn.

May mắn thay, nhờ vào lá thư hài hước nhưng cũng rất chân thành này, có lẽ đứa trẻ sẽ hiểu ra mọi chuyện.

Gửi đến những bậc phụ huynh, hay là từ năm sau, thay vì tặng quà Giáng sinh cho con theo cách truyền thống, hãy gửi tiền mặt và thư cho chúng nhỉ (haha) !

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: