Sống ở một nơi nhưng lại đóng thuế ở nơi khác, đã thế lại còn có thể nhận được Notebook PC?

Trả thuế và bạn sẽ nhận được món quà là một miếng thịt?

Ảnh https://26p.jp/

Bạn có muốn đến Nhật để được hưởng chế độ này không? Đây được gọi là chế độ Furusato Nouzei (Thuế đóng góp cho quê hương). Trước kia thuế này được đóng cho Chính quyền địa phương thuộc nơi cư trú. Tuy nhiên theo cách này, tiền thuế chỉ có thể được thu lại từ những đô thị có dân cư đông đúc, còn các vùng quê hẻo lánh lại không nhận được tiền thuế do không có mấy người đóng. Tiếp diễn tình trạng này sẽ gây mất cân bằng.

Đó là lý do mà chế độ Furusato Nouzei đã có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Ví dụ, miếng thịt ở trên tương đương với 600g. Nếu bạn đóng 20,000 Yên tiền thuế, bạn sẽ nhận được món quà là một miếng thịt như vậy. Trong số tiền bạn đóng, Chính quyền rút ra 2000 Yên, còn 18,000 Yên còn lại sẽ khấu trừ vào thuế thị dân của năm sau.

Tóm lại, tiền được tập hợp dưới dạng tiền ủng hộ cho các vùng nông thôn, người đóng thuế vừa có thể mua được sản vật với giá hời, vừa hoàn thành trách nhiệm đóng thuế.

Hãy xem thử nếu đóng thuế bạn có thể nhận được những sản vật nào nhé !!!

Thịt bò Wagyu 300g ở thành phố Murakami, tỉnh Niigata có giá 10,000 Yên.

Ảnh https://26p.jp/

Hai con Lươn ngoại cỡ nội địa ở thành phố Arita, tỉnh Wakayama có giá 10,000 Yên

Ảnh https://26p.jp/

24 lon bia 350ml ở thành phố Minamiashigara, tỉnh Kanagawa

Ảnh https://26p.jp/

Thậm chí có những món quà có giá trị rất cao, ví dụ như Notebook PC 15.6 inch có giá 335,000 Yên.

Ảnh https://26p.jp/

Có khi quà là voucher 2 ngày 2 đêm nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực địa phương có giá đến 60,000 Yên tại Fujikawa-cho, Yamanashi.


Ảnh https://26p.jp/

Với mỗi địa phương sẽ có nhiều phần quà hấp dẫn đặc trưng đang chờ những người đóng thuế. Điểm thú vị là khái niệm Furusato (quê hương) trong tên gọi của loại thuế này không chỉ là nơi bạn sinh ra, mà đó có thể là nơi bạn sinh sống, gắn bó, hoặc là một vùng đất mà bạn cảm thấy thú vị (khung cảnh đẹp, thức ăn ngon). Hay đơn giản bạn muốn đóng thuế cho nơi đó vì bạn thích món quà mà địa phương đó sẽ tặng cho bạn.

Đóng thuế là hành động vì quê hương, đất nước. Nhưng ở Nhật Bản, đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi có thể thấy ngay trước mắt. Đóng thuế cũng là một cách để có được thứ bạn muốn một cách tiết kiệm.

Chưa bao giờ mà đóng thuế lại vui như vậy, đúng không nào?

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: