Có một Okinawa với lịch sử đầy thương đau, khác biệt với phần còn lại của Nhật Bản

Okinawa là vùng đất nằm cách biệt với những phần khác của nước Nhật, thậm chí vị trí gần với Đài Loan hơn. Hình ảnh biển xanh cùng bãi cát trắng trải dài cũng rất khác với những gì chúng ta tưởng tượng về nước Nhật.

Ảnh https://stayway.jp/tourism/okinawa-suggestion50/

Okinawa nổi tiếng với những resort cao cấp cùng dịch vụ nghỉ dưỡng tuyệt vời. Nhưng bạn có biết rằng nơi đây có lịch sử rất khác biệt với những vùng khác của nước Nhật?

Lịch sử Okinawa chìm đắm trong đau thương. Trước kia, đây là vương quốc độc lập, hoàn toàn không có giao lưu gì với Nhật Bản. Vào thế kỷ thứ 10, khi Nhật Bản đã có thủ phủ và chế độ quý tộc thì tại Okinawa vẫn duy trì cuộc sống hái lượm. Người dân nương tựa vào nguồn tài nguyên có sẵn và không biết cách tự tạo ra nguồn thức ăn, chứ đừng nói đến chế độ nhà nước.

Vào thế kỷ 12, người dân bắt đầu biết đến nông nghiệp, hình thành nên chế độ công xã nông thôn. Vào thế kỷ 15, nơi đây được gọi là Vương quốc Lưu Cầu.

Vương quốc Lưu Cầu bắt đầu trao đổi thương mại với Nhật Bản, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, dần dần đi vào ổn định. Nền văn hoá có sự pha trộn của nhiều quốc gia, nhưng vẫn giữ được nét riêng.

Cùng lúc đó, phiên Satsuma ngày nay là Kagoshima đã dùng vũ lực để xâm lược và xác nhập Vương quốc Lưu Cầu. Đó là vào năm 1609. Có nghĩa là Okinawa chỉ trở thành một phần của nước Nhật trong vòng 400 năm. Khi đó, Vương quốc Lưu Cầu nhỏ bé và yếu đuối, không một thế lực nào có thể bảo vệ. Đó chính là bi kịch đầu tiên.

Bi kịch thứ 2 xảy ra trong Thế chiến thứ 2. Okinawa với tư cách là một phần của nước Nhật cũng bị lôi vào cuộc chiến. Hoa Kỳ đổ bộ vào vùng đất này, tấn công những con người vô tội, biến nơi đây thành căn cứ quân sự để tấn công những vùng khác của nước Nhật. Câu chuyện đau thương nổi tiếng trên mảnh đất này liên quan đến những cô gái Himeyuri.

Ảnh https://www.okinawastory.jp/about/theme/history

Himeyuri là 240 nữ sinh viên chăm sóc và chữa trị cho binh lính bị thương. Trong trận đánh đó đã có 136 người chết, tất cả đều là dân thường. Okinawa chỉ là một hòn đảo bé nhỏ, thế nhưng chỉ riêng trận chiến đó đã khiến 188,136 người chết hoặc mất tích (phía Nhật Bản), một nửa đều là người dân vô tội. Ngoài ra còn có 20,195 người Mỹ và 85 người Anh bị giết. Bạn có hình dung ra mảnh đất bé nhỏ đó đã phải hứng chịu biết bao trận chiến không?

Khi Nhật Bản đầu hàng vào năm 1945, Okinawa chịu sự cai quản của Hoa Kỳ và được trao trả lại cho Nhật Bản vào năm 1972. Thế nhưng Okinawa vẫn là một căn cứ quân sự quan trọng của Hoa Kỳ với 75% căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Nhật được đóng tại đây. Do đó mà Okinawa bị kéo vào những xung đột với Liên minh các quốc gia Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết trong quá khứ, và cả những xung đột hiện tại với Trung Quốc của Hoa Kỳ.

Có nhiều trường hợp lính Hoa Kỳ bắt giữ và tấn công những cô gái ở Okinawa, nhưng sau đó trốn khỏi căn cứ, về nước để chạy tội. Trong trường hợp có máy bay quân sự rơi, thiệt hại cho vùng đất này là rất lớn.

Một thời gian ở Nhật nổi lên ca khúc liên quan đến Okinawa. Rất nhiều người hát bài này mà không thực sự hiểu được ý nghĩa ca từ. Thế nhưng với những người dân ở Okinawa, cảm giác đau thương như uất nghẹn trong lòng ngực mỗi lần ca khúc vang lên.

Nếu bạn biết tiếng Nhật, hãy tìm hiểu về ý nghĩa của lời ca nhé !

Đến khi nào Okinawa mới được giải phóng khỏi nỗi đau? Dù tôi không phải người Okinawa, tôi tin rằng cũng như tôi, có nhiều người Nhật Bản cầu nguyện cho Hoà Bình và Hạnh Hhúc của vùng đất này.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: