Ở Nhật Bản, môn Cầu lông ra đời vì niềm tin…diệt Muỗi

Mọi người có biết môn 羽子板 (Hagoita) không? Môn này gần giống với Cầu lông, nhưng vợt được làm từ gỗ, đồng thời cầu cũng là gỗ gắn thêm lông vũ. Luật chơi là giao cầu qua lại giữa 2 hay nhiều người sao cho cầu không rơi xuống đất.

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/85162

Cho dù gần đây không thấy nhiều người chơi trò này nữa, nhưng khi tôi còn bé, đây là môn thể thao đặc trưng cho ngày Tết. Cứ vào dịp này sẽ nghe thấy âm thanh Cầu chạm vào vợt vang khắp các khu phố, đến nỗi âm thanh này trở thành một trong những đặc trưng của năm mới.

Nếu bạn để Cầu rơi xuống đất, không những thua một điểm mà còn bị phạt vẽ lên mặt bằng mực đen. Nhiều đứa trẻ đi chơi cầu lông, lúc về nhà mặt đen xì như rơi vào vũng bùn vậy.

Nguồn gốc của trò chơi này là từ Trung Quốc khoảng 1000 năm trước, được chơi chủ yếu trong các gia đình quý tộc, sau đó mới lan truyền ra các tầng lớp bình dân. Sau khi du nhập vào Nhật Bản đã có một vài sự thay đổi. Cầu được làm từ hạt cây Mokuroji, loại cây thường được trồng nhiều trong các Đền, Chùa. Tên của Mokuroji viết theo Hán tự là 無患子 (Vô Hoạn Tử), mang ý nghĩa về một đứa trẻ khoẻ mạnh, không mang bệnh tật.

Thêm vào đó, lông vũ gắn trên Cầu lông tương tự như cánh Chuồn chuồn, mà Chuồn chuồn là động vật ăn Muỗi. Vì vậy có câu chuyện chơi Cầu lông để ngăn trẻ em không bị Muỗi cắn.

Ảnh https://www.j-cosme.org/column-instructor/kimura-_20180207/

Dù ý nghĩa có phần “buồn cười” này ngày nay không có nhiều người nhớ đến, thế nhưng người Nhật xưa chơi Cầu lông vì một cái Tết không có Muỗi.

Nhân tiện, những chiếc vợt sử dụng trong môn Cầu lông ngày xưa được trang trí hình vẽ phù hợp, nhưng ngày nay biến thành món đồ trang trí xa xỉ.

Ảnh https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n358522606

Ảnh https://www.koitoku.com/SHOP/skt-hago-13a.html

Ngày nay, rất khó để có thể tìm thấy những chiếc vợt truyền thống. Bạn chỉ có thể mua được những chiếc vợt trang trí cầu kỳ như thế này mà thôi.

Một môn thể thao ra đời chỉ để đuổi Muỗi, bạn cho rằng buồn cười ư? Thật ra, Muỗi là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất với con người, và có tỷ lệ hãm hại loài người cao nhất.

Ảnh https://www.huffingtonpost.jp/entry/don_jp_5c5d4fefe4b0974f75b157ff

Thời đó vẫn chưa có vaccine phòng bệnh, do đó những vết cắn của Muỗi có thể là nguyên nhân gây chết người.

Quả là một câu chuyện thú vị mà không phải ai cũng biết.

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: