Ác mộng mang tên ”hàng xóm xấu tính”

”Hàng xóm xấu tính” là người như thế nào? Bạn sẽ hình dung rõ hơn cuộc sống của một người ngoại quốc tại Nhật qua lời kể lại của Alex Sturmey, anh là một giáo viên dạy tiếng Anh không thể nói tiếng Nhật lưu loát.

Hàng xóm cạnh nhà mà xấu tính thì chẳng ai thích bao giờ, thế nhưng nếu ở Nhật thì sao? Hãy tin tôi đi là cơn ác mộng thật sự đó, sẽ chẳng ai muốn mình gặp rắc rối với hàng xóm ở Nhật đâu, vì rào cản ngôn ngữ, quy trình xử lý phức tạp…

Ảnh: https://www.pakutaso.com/20190656175post-21577.html

Tôi sống không muốn mất lòng ai nhất là hàng xóm, sau khi kết thúc công việc tôi trở về căn hộ của mình, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ căn hộ của hàng xóm rất lớn, tiếng trống và bass không thể nhầm lẫn được, thế nhưng lại không biết tiếng Nhật để viết cho người ta mẩu giấy kiểu như : ”Này ông đã biết phát minh tên là Headphone có tồn tại không”? chẳng biết đối phó như nào đành đập tay đá chân vào tường vu vơ mà thôi.

Mới đến thuê, ông chủ nhà có chỉ cho tôi cách giải quyết mâu thuẫn theo kiểu Nhật Bản, nếu hàng xóm mở nhạc lớn bạn phải viết một bức thư gửi cho quản lý tòa nhà đó là cách giải quyết chung liên quan đến hàng xóm tại Nhật rồi, sau đó quản lý tòa nhà sẽ dán một thông báo về vấn đề này lên bảng tin của tòa nhà cho tất cả mọi người đọc. Đặc biệt nội dung lại không nhắc trực tiếp đến ai.

Tôi đã làm theo cách đó một thời gian dài, cứ mỗi lần gã hàng xóm mở nhạc lớn đến mức cả khu phố cùng nghe thấy, tôi lại cầm giấy và bút viết thư gửi cho bác chủ nhà, nhưng tôi cảm giác chưa đủ tốt về tiếng Nhật để diễn tả hết vấn đề này, khiến họ giải quyết rất qua loa.


Ảnh: https://www.pakutaso.com/20180241036post-15094.html

Vào một đêm, tôi đang ngủ thì gã hàng xóm kế bên lại mở nhạc rất lớn cứ như đang mở đại tiệc tại gia vậy, chịu hết nổi tôi quyết định gọi ”số khẩn cấp ở Nhật” và báo cho cảnh sát và tôi yêu cầu được nói chuyện bằng tiếng Anh, họ đã kết nối cho tôi với một phiên dịch, sau khi nghe tôi trình bày và dịch lại cho cảnh sát, họ hỏi tôi cần phiên dịch viên đến cùng không? không cần vì tôi có bạn người Nhật đang ở đó rồi. Một lúc sau có 2 viên cảnh sát tới, tôi đẩy anh bạn người Nhật ra gặp họ để trình bày, tôi nhìn lén qua cửa sổ của gã hàng xóm thấy gương mặt hắn có vẻ buồn buồn, có lẽ ”để gợi thương cảm của nhà chức trách”.

Cảnh sát đã đến trấn an tôi ”6 lần” nhưng lần nào cũng chỉ một kịch bản, đi cùng vẫn là 2 cảnh sát và một phiên dịch viên, họ yêu cầu tôi cập nhập lại tình hình, sau khi biết được vấn đề họ mới gõ của nhà bên nhưng gã đó từ chối không cho ai vào, hai anh cảnh sát chỉ nhắc nhở, gã cứ gật đầu kiểu như đã hiểu và đồng ý, thế nhưng khi cảnh sát về mọi việc đâu lại vào đấy.

Khi cảnh sát không giải quyết được tôi quyết định gửi thư phàn nàn đến công ty quản lý căn hộ của gã, họ gọi điện cho gã và cảnh báo có vẻ như không chỉ có mình tôi than phiền. Thế nhưng gã đã chối bay biến rằng mình không chơi nhạc, cuối cùng họ cũng chẳng làm được gì gã ”hàng xóm xấu tính” đó.

Một buổi tối khi trở vè nhà, tôi thấy nguyên bịch rác kèm theo giấy báo được nhét vào hòm thư căn hộ của mình, khi đó tôi không để ý nhiều, nhưng từ từ nhận ra một sự trùng hợp mỗi lần gã hàng xóm xấu tính trở về nhà là y như rằng hòm thư của tôi chứa đầy rác một cách đầy bí ẩn.

Bất ngờ cho đến một ngày tôi nhìn thấy gã lục thùng rác, rồi nhét tất cả vào hòm thư của tôi, hộp cơm, đũa dùng 1 lần, thậm trí cả một cuốn tạp chí người lớn và giấy vệ sinh đã qua sử dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa tôi không để yên như vậy mãi được, tôi cùng một anh bạn khác lấy một vài bức thư nộp cho cảnh sát ”hình như gã lấy thư của người khác bỏ vào hòm của tôi”. Cảnh sát lấy dấu vân tay của tôi để phục vụ điều tra rồi bảo tôi về nhà chờ.

Sau cùng những lời than phiền và gửi thư hay thậm chí gọi cho cảnh sát cũng đều vô hiệu, tôi giơ tay chịu thua và dọn đi chỗ khác. tôi rất vui vì cty quản lý đã miễn cho tôi khoản phí rời đi trước khi hết hợp đồng, bật mí cho mọi người biết là: số tiền đó đến từ tiền cọc của gã” hàng xóm xấu tính” cũng coi là an ủi một chút.

AD

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: