Dịch bệnh, giấy vệ sinh và câu chuyện về sự cả tin của người Nhật

Ngày nay số lượng các tin nhảm, tin vịt “nhan nhản” trên Internet. Thế nhưng ngày càng ít người tìm đọc báo chính thống mà tin vào những thông tin chưa xác thực, bởi lẽ chúng dễ tiếp cận và “giật gân” hơn.

Đặc biệt người Nhật cực kỳ dễ tin, họ thường bị “dắt mũi” bởi những thông tin chưa xác thực một cách dễ dàng.

Hiện tại đi cùng với tình hình dịch bệnh lan nhanh trên diện rộng ở Nhật Bản phát sinh rất nhiều tin đồn thất thiệt, gây ra các vấn đề nghiêm trọng.

Đầu tiên là khủng hoảng khẩu trang dẫn đến khủng hoảng giấy vệ sinh. Vì có tin đồn rằng giấy vệ sinh làm từ cùng nguyên liệu với khẩu trang nên có thể dùng để thay thế, hệ quả là giấy vệ sinh cũng hết hàng.

Ảnh https://soranews24.com/2020/03/01/people-in-japan-panic-buy-toilet-paper-as-coronavirus-fears-rise-despite-shortage-being-fake-news/

Tiếp theo, nhiều tin đồn nên dự trữ thực phẩm vì dịch bệnh sẽ kéo dài dẫn đến tình trạng người dân “vơ vét” các nhu yếu phẩm như gạo và mì ăn liền.

Tình huống tương tự cũng từng xảy ra với trận thảm hoạ động đất – sóng thần 2011.

Thế nhưng nếu suy ngẫm lại, lỗi không hoàn toàn thuộc về Internet. Vào năm 1970, thời mà Internet chưa được tiếp cận, câu chuyện cả tin đến buồn cười cũng đã tồn tại. Bạn còn nhớ năm 1970 lan truyền tin đồn sao Chổi Halley sẽ va vào Trái đất.

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/113975

Thêm vào đó là tin đồn về việc các học giả Pháp bắt đầu phân tích về việc các hợp chất cực độc ở đuôi sao Chổi sẽ gây nên thảm hoạ với loài người cùng các thảm hoạ khôn lường khác, cụ thể:

    • Độc ở đuôi sao Chổi khiến toàn sinh vật trên địa cầu chết vì ngạt thở
    • Trái đất va chạm với sao Thuỷ, nứt và khiến nước biển chảy ra
    • Trong vòng 5 phút, không khí trên Trái đất biến mất.

Một người phụ nữ lớn tuổi ở Nhật hoảng loạn khi nghe thông tin đã tự tử. Chưa kể người dân đổ xô đi mua ống xe đạp được quảng cáo là chứa không khí đảm bảo sự sống cho con người trong vòng 5 phút. Bạn hy vọng sẽ làm được gì trong 5 phút đó?

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/113975/2

Nhân tiện, khí ở đuôi sao Chổi đúng là khí độc, tuy nhiên khí có khối lượng nhẹ, không thể phá vỡ bầu không khí dày đặc ở địa cầu để gây nên thảm hoạ. Tất nhiên chẳng có va chạm nào xảy ra, và loài người vẫn tồn tại (có thể để đón thêm những thảm hoạ khác…)

Thảm hoạ thực sự sau sự kiện sao Chổi chính là những chiếc ống xe đạp chứa không khí đã được “tẩu tán” với tốc độ chóng mặt.

Vì vậy các bạn nên có lập trường khi đọc tin tức và quyết định xem tin tức nào là đáng tin nhé !

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: