Tâm thư gửi đến ngài thủ tướng của một học sinh tiểu học: “Cháu muốn đến trường”

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho các trường học trên toàn quốc tạm đóng cửa đến cuối tháng 3.
Tin tức nghỉ học tưởng chừng sẽ khiến các em nhỏ hân hoan vì được nghỉ xuân sớm hơn thường lệ. Tuy nhiên mới đây, một em nhỏ lớp 6 (ở Nhật vẫn là bậc tiểu học) đã viết một bức tâm thư gửi đến thủ tướng Abe được đăng lại trên báo Asahi khiến nhiều phụ huynh và cả người lớn phải suy ngẫm.

Ảnh: https://www.photo-ac.com/

Nội dung bức thư như sau:
“Kính gửi ngài thủ tướng Shinzo Abe
Cháu đang học lớp 6 ở trường tiểu học. Chỉ một vài ngày nữa thôi cháu sẽ tốt nghiệp tiểu học, thế mà tại sao trường học phải tạm nghỉ vì Virus Corona? Cháu thấy trên tin tức bảo rằng Olympics vẫn có thể diễn ra như dự định kia mà, nhưng sao trường học lại phải nghỉ ạ.

Cháu biết rằng Olympics cũng quan trọng, nhưng với cháu hiện giờ, được cùng bạn bè chăm chỉ học tập, vui chơi và ăn trưa ở trường, là điều quan trọng hơn cả. Việc học tập của học sinh lớp 6 sẽ ra sao ạ? Cháu vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp học. Vậy những kiến thức đó thầy cô ở trường cấp 2 sẽ dạy cháu sao?

 

Ảnh: https://snjpn.net/archives/183494

Xung quanh cháu mọi người vẫn khoẻ mạnh, không ai bị mắc Virus cả. Trong khi những đứa trẻ nghỉ học thì người lớn vẫn đi làm mỗi ngày. Người lớn thì không nhiễm Virus sao?

Tháng 3, học kỳ cuối cùng của năm lớp 6, cũng là lúc cháu có thể tạo nên thật nhiều kỷ niệm vui vẻ nhất với bạn bè. Chúng cháu định cùng nhau quay phim nữa kìa. Dự định đó cũng không thể được làm nữa rồi. Ở nhà mãi chẳng có gì vui và cũng không có gì để làm, cháu rất muốn đến trường.”

(Em SakanoTomoya – Học sinh tiểu học ở tỉnh Kanagawa – 12 tuổi)

Như các bạn đã biết, tháng 3 là thời điểm tổng kết năm học ở Nhật Bản. Các học sinh cuối cấp sẽ nói lời tạm biệt mái trường để bước sang một ngưỡng cửa tri thức mới. Tuy nhiên do dịch bệnh mà các em nhỏ không thể đến trường trong một thời gian. Lễ tốt nghiệp cùng bạn bè, những điều muốn làm vào những ngày cuối cùng tại ngôi trường đã gắn bó cũng không còn làm được nữa. Cảm giác buồn bã, thất vọng vì không được đến trường của Tomoya đã khiến em viết nên tâm thư này.
Tuy nhiên, câu hỏi của em về dự định tổ chức Olympic và việc người lớn vẫn đi làm tưởng chừng như một câu hỏi đơn thuần, ngây thơ nhưng ngẫm lại, nó lại rất hợp lý mà chưa chắc ngài thủ tướng đã có thể trả lời.

Bạn nghĩ thế nào về bức thư của em bé 12 tuổi và nền giáo dục của Nhật Bản? Hãy chia sẻ ý kiến cho chúng tôi nhé!

Chee 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: