Tại sao người Nhật xưa lại xây dựng hình ảnh con Tanuki với “chỗ ấy” lớn?

Câu chuyện lần này có liên quan đến bộ phận sinh dục, có hơi nhạy cảm nhỉ? Thế nhưng bạn có biết tại sao trước cửa hàng ở Nhật thuờng đặt bức tượng như thế này không?

Ảnh https://wowma.jp/item/316409402

Con Tanuki ở Nhật từ xa xưa thường được nhân cách hoá. Có thể sẽ hơi khó nhận ra, thế nhưng hãy để ý bộ phận bên dưới của nó.

Đây chắc là con đực nhỉ, bộ phận sinh dục của nó có kích thước thật là khủng khiếp. Có thật là con Tanuki có “chỗ ấy” lớn đến vậy không? Tất nhiên là không rồi. Hãy so sánh với bản gốc nào.

Ảnh https://bokete.jp/boke/tag/狸

Vậy thì ý tưởng này bắt nguồn từ đâu? Để bạn có thể hiểu rõ hơn về hình tượng Tanuki ở Nhật vào thời Edo, hãy nhìn bức tranh này. Nội dung tranh có phần dung tục, khi trời đột ngột đổ cơn mưa, những con Tanuki được nhân cách hoá dùng “chỗ ấy” che thay cho dù.

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/84996

Và cả trong bức tranh này nữa…

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/84996

“Chỗ ấy” của Tanuki còn được dùng để thay thế lưới bắt chim nữa.

Ngoài ra Tanuki còn được khắc hoạ là có tà phép để biến thân thành người, đi lừa gạt mọi nơi. Trong truyền thuyến, con Cáo cũng có khả năng tương tự, điểm khác biệt chắc là kích thước của bộ phận sinh dục.

Nguồn gốc của đặc điểm này xuất phát từ câu nói:

 狸の金玉 八畳敷き(Tanuki no kintama hachijoujiki)

“Chỗ ấy” của Tanuki rộng tám chiếu

Chiếu là một đơn vị đo, 8 chiếu là rộng bằng một căn phòng trải 8 chiếu Tatami.

Câu này xuất phát từ kinh nghiệm xa xưa của những người thợ kim hoàn, nếu gói 4 gam vàng trong da của Tanuki rồi đập thì miếng da sẽ dàn  trải ra khoảng chiều rộng 8 chiếu.

Thế thì liên quan gì đến “chỗ ấy” của Tanuki? Dưới đây là suy luận của người Nhật ngày xưa.

Da của Tanuki có độ giãn cao –> Da ở “chỗ ấy” cũng giãn —> Túi bọc “chỗ ấy” giãn –> cái bên trong lớn ra.

Khoan đã, suy luận này có phần hơi ngô nghê thì phải…

Thế nhưng phải công nhận một điều là người Nhật ngày xưa rất giàu trí tưởng tượng phải không? Họ đã nghĩ ra cả những thứ như thế này nữa….

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/84996/2015-02-12-11-50-13

Có vẻ cũng khá tiện lợi đấy !!!

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: