Khi nguồn giấy vệ sinh cạn kiệt, hay là mượn trí tuệ tổ tiên để giải quyết?

Ngay cả bản thân tôi, là một người Nhật cũng không hiểu tại sao, nhưng người Nhật có một tình yêu đặc biệt với nhà vệ sinh.

Hiện tại, người Nhật đang ở trong tâm trạng hoảng loạn vì Corona Virus, đó là lý do nhiều người bắt đầu dự trữ giấy vệ sinh và gây ra vấn đề xã hội lớn.

Tại sao một quốc gia như Nhật Bản, nơi phát minh ra Toilet tự động, có hệ thống rửa chỉ cần một lần bấm nút lại cần đến giấy vệ sinh? Đó không phải vì thiếu giấy để dùng, mà để tích trữ, đầu cơ.

Thế nhưng tình trạng tích trữ, đầu cư này thực sự đã gây ra vấn đề thiếu giấy vệ sinh để sử dụng. Với những ai không quen dùng nút bấm rửa tự động, chắc hẳn đây là một thảm hoạ rồi.

Bạn sẽ làm gì nếu không có giấy vệ sinh? Tôi xin phép kể câu chuyện về giấy vệ sinh trong lịch sử Nhật Bản.

Thời xưa, giấy rất mỏng do đó bạn không thể dùng nó với chức năng của giấy vệ sinh hiện tại. Đây là giải pháp thời đó.

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/114800

Miếng gỗ bạn nhìn thấy trong hình được gọi là Chuugi, được sử dụng để thay thế giấy vệ sinh. Chuugi cũng xuất hiện trong nhiều bức tranh cổ.

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/114800/キャプチャ2-4

Trong tranh đứa trẻ đang cố gắng lấy Chuugi bằng một tay. Vì thời xưa, đi vệ sinh là ngồi xổm trên đất, nên người Nhật mang guốc cao để tránh làm bẩn mông và quần áo.

Chuugi không dùng một lần như giấy vệ sinh, mà sẽ được tái sử dụng. Ngoài ra cũng có thể dùng vỏ trai thay thế.

Bạn đang nghĩ, dùng mảnh gỗ thì làm sao sạch được? Để trả lời câu hỏi này, cần hiểu được sự khác biệt trong cách đi vệ sinh của người xưa và người nay.

Hãy nhìn lại bức tranh ở trên. Đứa bé đặt một đầu Chuugi xuống đất, đầu còn lại cắm vào mông, sau đó “rặn” thật mạnh để có thể đi trong một lần. Đúng vậy, nếu “giải quyết” từ từ, phân sẽ còn sót lại trong mông. “Mượn” lực từ Chuugi, “giải quyết” nhanh gọn trong một lần, như vậy sẽ sạch sẽ hơn. Nếu vẫn còn phân, có thể dùng Chuugi để cạo ra.

Chà, “giải quyết” như vậy chắc chắn sẽ gây ra âm thanh rất to đấy.

Chuugi được sử dụng phổ biến vào thế kỷ thứ 19, có nghĩa là cũng không xưa lắm.

Hiện tại giấy vệ sinh đang vơi dần trên thị trường, mà trớ trêu thay bạn không quen dùng nút rửa của nhà vệ sinh tự động, hay là sử dụng trí tuệ tổ tiên nhỉ?

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: