Mặc kệ dịch bệnh, hoa Anh Đào vẫn nở đúng hẹn, ngoài ra còn xảy ra hiện tượng lạ 32 năm mới xuất hiện lại

Ở vùng Kanto Nhật Bản, vào tháng 3 có những ngày nhiệt độ vượt quá 20 độ C. Năm nay, dù diễn biến dịch bệnh toàn cầu đang rất phức tạp, thiên nhiên vẫn đúng hẹn với con người khi hoa Anh Đào đã “mãn khai”, báo hiệu mùa xuân đến.

Tuy vậy vào ngày 29 tháng 3 vừa qua, nhiệt độ giảm xuống còn 3 độ, tuyết rơi dày tích đến 1cm dưới mặt đất. May mắn thay hiện tượng kỳ lạ này đã tạo ra được hiệu ứng kết hợp hoàn hảo giữa hoa Anh Đào và tuyết, đem lại không gian mộng mơ, đẹp đến mị người ở vùng Kanto.

Ảnh http://hiromu3.blog98.fc2.com/blog-entry-4898

Ảnh htmlhttps://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1904/13/news031.html#l_miya_1904yukisakura03.jpg

Bạn có thể thấy cùng lúc hiện hữu 2 biểu tượng: Hoa Anh Đào của mùa xuân và tuyết của mùa đông. Hiện tượng này được gọi là mùa hoa Anh Đào “ẩn” (ý chỉ hoa Anh Đào ẩn mình trong tuyết).

Đã 32 năm kể từ khi có tuyết rơi vào mùa này. Chưa kể hoa Anh Đào năm nay nở sớm hơn mọi năm (thông thường hoa Anh Đào ở vùng Kanto bắt đầu nở vào tháng 4). Nhờ hai sự kiện trùng hợp mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng cảnh hoa “ẩn” độc đáo này. Ngoài ra việc có thể ngắm hoa “ẩn” ở vùng Kanto cũng rất hiếm xảy ra, thông thường dễ xuất hiện ở vùng Tohoku hơn.

Mùa xuân ở Nhật không ấm lên trong một lần, mà sẽ có sự hoán đổi liên tục giữa ngày lạnh và ngày ấm, sau đó nhiệt độ mới tăng dần lên. Cụm từ 三寒四温 (Sankanshion – Tam hàn tứ ôn – Ba ngày lạnh bốn ngày ấm) là để chỉ hiện tượng này. Ngoài ra khi thấy ngày lạnh ngày ấm xen kẽ, người Nhật có thể cảm nhận được mùa xuân sắp đến.

Trong những lá thư thăm hỏi gửi cho nhau vào dịp này, chúng ta cũng thường thấy câu “Vào mùa Tam hàn tứ ôn, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé”.

Đây là câu tiếng Nhật:

三寒四温の季節柄、お体にお気をつけてお過ごしください。

Bạn nào đang học tiếng Nhật có thể thêm câu này vào khi muốn hỏi thăm bạn bè bên Nhật nhé.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: