Những vị Thần trú ngụ trong cây – Linh hồn hiền lành với cái đầu xoay tròn

Kodama là gì?

Ngày xưa, Kodama được cho là Kami-sama ”những vị thần trú ngụ trong thân cây”, tiếng Việt còn gọi là Mộc Linh. Nhiều người cho rằng Kodama không những liên kết với một cây mà còn có thể di chuyển từ cây này sang cây khác trong cả khu rừng. Một số khác lại cho rằng Kodama chỉ trú ngụ ở một cây, hình dáng thì giống những cây trong rừng, tai ương sẽ ập xuống với ai khinh xuất chặt một thân cây”, để rồi hối hận nhận ra là một Kodama với vết thương rỉ máu do bị rìu chặt vào.

Truyền thuyết về Kodama xuất hiện từ rất lâu, được người xưa truyền miệng trước khi Nhật Bản có ngôn ngữ viết. Qua hàng trăm năm đã có 3 cách sử dụng hán tự để viết từ Kodama. Nhưng hầu như ngày nay chỉ dùng Hiragana là こだま.

Ảnh: http://fanblogs.jp/blackboard/archive/109/0

Dù ở hình dạng nào đi nữa Kodama được cho là có năng lực siêu nhiên, có thể ban phước hoặc nguyền rủa con người. Kodama nếu được thờ phụng, tôn kính, cả ngôi làng sẽ được bảo hộ còn những kẻ khinh thường Kodama sẽ bị dính lời nguyền. Những vị Thần cây này được biết đến đầu tiên trong quyển sách cổ nhất được tìm thấy tại Nhật Bản, quyển Kojiki  ”cổ sự ký, ghi chép về những điều cổ xưa”. Có để cập đến Thần cây Wakunochi-no-kami, là người con thứ hai của vị Thần Izanagi và Izanami.

Thế nhưng đến thời kỳ Edo, Kodama cũng không còn được xem là những vị Thần cây nữa mà trở thành Yokai được phổ biến tại Nhật Bản. Kodama cũng dần được nhân hóa.

Ảnh: https://sukini164.com/mononokehime-kodama-8347

Ở trên hòn đảo Aogashima thuộc quần đảo Izu, người dân vẫn dựng đền thờ nhỏ dưới gốc cây liễu sam ”sugi” để thờ phụng còn sót lại của tín ngưỡng của thời xưa. Tuy nhiên tại làng Mitsune, đảo Hachijo-jima người dân vẫn tổ chức lễ hội hằng năm để tạ ơn những Kodama hay Kodama-san, xin ngài rộng lòng tha thứ khi họ đốn cây nhằm khai thác gỗ.

Ở Okinawa họ gọi những Mộc Linh là Kinushi, khi đêm xuống nếu bạn sẽ nghe tiếng cây đổ ngã thì đó chính là tiếng kêu của Kinushi. Đến nay chưa ai biết rõ hình dạng chính thức của Kodama như thế nào, theo sách cổ ghi chép lại thì chúng vô hình hoặc giống cây cối thông thường.

Cũng nhờ bộ phim Công Chúa Mononoke của đạo diễn Miyazaki Hayao mà những Thần linh mang tên Kodama đã được rất nhiều người biết đến, dưới hình dạng người cùng chiếc đầu trắng lắc lư dễ thương.

AD 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: