Đi tìm nguồn gốc của câu nói cửa miệng trong trò bao búa kéo – “Saisho wa gu”

Bao búa kéo là trò chơi dân gian quen thuộc ở Việt Nam. Ở Nhật, để quyết định thứ tự, thắng thua, nhiều người cũng dùng đến trò chơi này. Tiếng Nhật còn gọi là ジャンケン (Janken). Tuỳ theo mỗi vùng miễn mà người Việt sẽ có một cách nói để tạo được nhịp điệu cho trò chơi, giúp người tham gia có thể bắt đầu cùng thời điểm. Ở quê tôi sẽ cùng nhau hô: “Bao là bao tiếng xùm” (đến giờ tôi vẫn không hiểu tiếng xùm là gì!?). Ở Sài Gòn lại hô đơn giản là “Hai ba”.

Còn ở Nhật sẽ hô là:「最初はグー!」- Saisho wa gu.

Ảnh: https://www.irasutoya.com/

Thật ra, Janken là trò chơi dân gian nhưng khẩu hiệu bắt đầu lại được một nghệ sĩ hài nổi tiếng tạo trào lưu. Đó không ai khác chính là nghệ sĩ vừa ra đi gần đây, Shimura Ken.

Trong chương trình  『8時だョ!全員集合』- Hachiji da yo! Zenin shugo của đài TBS, Koji Nakamura và Shimura Ken đã vào vai hai cao bổi nước Mỹ. Trong khung cảnh một quán rượu kiểu miền viễn Tây, hai nhân vật đã quyết định thắng thua để chịu phạt bằng trò Janken. Hai người bắt đầu trò chơi bằng câu: 「最初はグー! ジャンケンポン!」. Dịch nôm na là “Đầu tiên là búa, bao búa kéo nào”, ngay chữ “Pon” đó mọi người sẽ cùng hạ tay xuống.

Vậy là câu nói huyền thoại ra đời nhờ một lời thoại trên chương trình TV. Từ đó, dần dần công chúng đón nhận và áp dụng vào cả những cuộc vui với hội bạn.
“Hôm nay ai trả tiền đây” 
“Khó quá, thôi chơi Saisho wa gu để quyết định đi”

Ảnh: https://kvillage.jp/column/13667

Cứ như vậy từ đời này sang đời khác, những đứa trẻ tuyền miệng nhau cách chơi. Đến tận bây giờ “Saisho wa gu” vẫn là câu khẩu hiệu chính thức khi bắt đầu trò Janken.

Chee 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: