Oyama Masutatsu – Võ sĩ Karate trong truyền thuyết, tay không hạ gục 47 con bò

Môn thể thao “quốc dân” của người Nhật là Sumo, ngoài ra quốc gia này còn khai sinh ra nhiều môn thể thao khác. Một trong số đó là Không Thủ Đạo (Karate) mà chắc nhiều người cũng biết đến.

Theo ý kiến của nhiều người, Oyama Masutatsu được xem là võ sĩ Karate mạnh nhất trong lịch sử.

Ảnh https://ja.wikipedia.org/wiki/大山倍達

Sinh năm 1923 trên bán đảo Triều Tiên, khi đó chịu sự cai quản của Nhật Bản. Nhánh Karate mà võ sĩ này sáng lập nên gọi là Kyokushin Karate, có nhiều điểm khác so với môn võ Karate trong các sự kiện chính thức ngày nay như Thế vận hội Olympics.

Trong môn Karate truyền thống, về cơ bản bạn chỉ tạo thế tay và đấm vào đối thủ, nhưng phải dừng lại trước khi cú đấm chạm vào. Nếu bạn đấm thật sẽ bị trừ điểm. Trên thực tế vẫn có nhiều võ sĩ đấm thật, nhưng đó là luật thể thao cơ bản.

Oyama Masutatsu phản đối luật này, đối với ông, phải nghiêm túc khi tung ra cú đấm. Và khi cú đấm hạ gục đối phương, khi đó thắng thua đã định.

Sau Thế chiến thứ II, Oyama về Nhật. Vào lúc này, quân Đồng minh (GHQ) chịu trách nhiệm ở Nhật Bản. Cảnh sát Nhật không thể phản ứng lại cho dù quân Đồng minh có thực hiện hành vi sai trái. Một số lính Đồng minh bắt đầu cướp bóc, hãm hiếp người dân. Oyama đã một mình hạ gục những tên linh Đồng minh làm điều xằng bậy, nhưng sau đó lại bị truy nã.

Cũng trong thời gian đó, Oyama tiếp tục rèn luyện Karate và đã dành được đai đen trong vòng 1 năm rưỡi. Đai đen là cấp bậc mà bạn có thể đi dạy Karate. Sau đó vì không tìm được lão sư để theo học nữa, Oyama rời võ đường và lên núi luyện võ. Anh luyện tập dùng tay không leo lên vách đá, đồng thời phát triển các kỹ thuật rất khó có thể đạt đến trong môn Karate.

Sau đó Oyama tham gia giải đấu Karate lần đầu tiên được tổ chức sau chiến tranh vào năm 1974 và dành giải vô địch. Anh đến Hoa Kỳ để tham gia nhiều giải đấu khác, và hạ gục thêm nhiều võ sĩ chuyên nghiệp. Có thể nói không ai có thể trở thành đối thủ với Oyama vào thời điểm này.

Oyama lại quay trở về Nhật Bản. Vì không thể tìm được đối thủ, anh quyết định thi đấu với…bò.

Ảnh https://ja.wikipedia.org/wiki/Baita Oyama

Điều thú vị là Oyama đã thực sự hạ gục 47 con bò bằng tay không. Trong số 47 con có 4 con “tử trận”.

Thậm chí có tin đồn rằng Oyama không thể chụp X-quang vì có quá nhiều cơ bắp. Ạnh ta có còn là con người không?

Còn rất nhiều truyền thuyết khác về vị võ sĩ phi thường này, có người nói lực nắm bàn tay của Oyama là 130kg. Chỉ số này ở nam giới bình thường vào khoảng 45kg, có nghĩa là Oyama gấp 3 người thường/

Thậm chí Oyama còn bẻ được đồng 10 Yên bằng tay không.

Hiện nay những cuộc thi Karate tiếp tục ý chí của Oyama. Tuy đấm thẳng vào mặt đối thủ bị cấm, nhưng bạn có thể hạ đối thủ bằng một cước.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: