Cuộc đời éo le của vợ các nhà văn danh tiếng “nhiều tài lắm tật”

Bạn đã từng nghe cụm từ “Nhiều tài lắm tật” chưa, đặc biệt là giới nghệ sĩ. Bởi họ được ban cho tài năng, hoặc cũng có thể do rèn luyện quá nhiều mà suy nghĩ và cách sống của họ cũng khác người. Nếu chúng ta, những người thưởng thức nghệ thuật ca ngợi, tung hô tài năng của họ, thì người thực sự chịu đựng, chính là những người thân sống gần họ.

Hôm nay hãy cùng xem các bà vợ của những nhà văn nổi tiếng, lưu danh lịch sử của xứ Anh Đào có cuộc sống “vất vả” như thế nào với ông chồng của mình nhé.

Natsume Soseki

Ảnh https://ja.wikipedia.org/wiki/Souseki Natsume

Các tác phẩm nổi tiếng của Natsume Soseki có thể kế đến như “Bocchan” hay “Tôi là một con mèo”. Nhân vật này cũng được xuất hiện trên thiết kế tiền giấy của Nhật, vợ ông là bà Kyouko.

Được biết ngay sau khi kết hôn, ông đã nói với vợ mình những lời rất lạnh lùng như sau “Tôi còn phải viết văn nên không có nhiều thời gian cho bà đâu”. Tuy nhiên điều thú vị là họ có với nhau những 8 người con. Rõ ràng là có thời gian mà, chỉ không có thời gian lên kế hoạch thôi !

Còn có câu chuyện nhà văn nổi tiếng này đưa cho vợ một túi vải bằng đay và dặn “Nếu xảy ra hoả hoạn, hãy gói 50 cuốn sách vào đây rồi chạy”. Khoan đã, theo lẽ thường phải dặn vợ chạy ngay để bảo toàn mạng sống chứ? Thời gian gói 50 cuốn sách đó có lẽ không còn kịp để chạy nữa rồi, khi đó cả vợ và sách đều không bảo vệ được.

Thêm câu chuyện khác là nhà văn rất thích một tiểu thuyết được in theo số trên báo, nhưng do phải công tác đến vùng quê nên ông không đọc được. Ông hướng dẫn vợ gửi báo cho ông hằng ngày, thế nhưng do một số khó khăn mà 3 ngày vợ ông mới gửi báo 1 lần. Điều này khiến nhà văn vô cùng phẫn nộ.

Thế nhưng ở Natsume Soseki cũng có những khía cạnh nhẹ nhàng với vợ. Một lần bà Kyouko bị xảy thai và tuyệt vọng đến mức muốn tự tử. Để vợ không làm chuyện dại dột, ông cột tay mình và vợ bằng một sợi dây.

Ango Sakaguchi

Ảnh https://www.shunyodo.co.jp/blog/ango_18/

Nhà văn nổi tiếng qua các tác phẩm “Truỵ lạc luận” và “Bạch si” có thói nghiện rượu nặng. Rất nhiều lần ông bị cảnh sát bắt vì quấy rối khi say xỉn. Vợ ông, và Miyoko đã có lần nhận xét “Sakaguchi tuyệt đối không phải người xấu. Chỉ trừ những lần ông ta say rượu và chơi đá ra”.

Ma tuý đá được bán vào thời đó dưới danh nghĩa chất kích thích, phục hồi mệt mỏi, tăng hưng phấn. Nhưng đó là một chất nguy hiểm có khả năng gây ảo giác cho người dùng.

Kikuchi Kan

Ảnh https://www.ikunas.com/editors/知れば知るほど好きになる%E3%80%82香川県出身の作家・/

Ông để lại các tác phẩm kinh điển như “Bố về rồi” hay “Trân châu phu nhân”. Thành công trên phương diện nghệ thuật, nhưng Kikuchi Kan là một người chồng tồi tệ, có tính lăng nhăng và thường xuyên ngoại tình.

Vợ ông có lẽ không thể chịu đựng nổi tính lăng nhăng của chồng đã nhiều lần phàn nàn, nhưng chỉ nhận lại những lời nói cho có. “Xin lỗi nhé, chờ đến 60 tuổi tôi sẽ sống đàng hoàng”.

Quả nhiên không hề có một chút thành ý nào cả. Có một sự trùng hợp là nhà văn qua đời ở tuổi 59, có nghĩa là ông ấy không có cơ hội để bắt đầu sống nghiêm túc.

Kyoka Izumi

Ảnh https://www.sankei.com/life/news/180924/lif1809240017-n1.html

Đây là tác giả nổi tiếng với tác phẩm “Nhà Ẩn tu Núi Kouya”. Khi còn thiếu thời, nhà văn say mê Suzu, một nàng Geisha, thế nhưng do bị sư phụ phản đối mà tình yêu của nhà văn trẻ đành phải dở dang. Tuy nhiên, ngay khi sư phụ qua đời, anh đã tìm cách kết hôn cùng cô Geisha. Mỗi tối nhà văn cùng vợ tản bộ.

Nếu chỉ đến đây thôi câu chuyện có vẻ sẽ rất lãng mạn, thế nhưng…. khi được hỏi tại sao mỗi tối lại muốn đi tản bộ với vợ, câu trả lời của nhà văn lại có chút…quái dị.

“Tôi cực kỳ ghét chó, do đó để tránh bị chó đuổi, tôi định dắt theo nô tỳ để thế thân cho tôi. Nhưng đi cùng nô tỳ sẽ bị người đời kỳ thị, nên tôi quyết định tản bộ cùng vợ”,

Cứ tưởng là một hành động lãng mạn, hoá ra cũng chỉ là toan tính nhỏ nhen, đê tiện mà thôi.

Osamu Dazai

Ảnh https://arinoheitai.com/dazai-osamu/

Tác giả này nổi tiếng với những cuốn tiểu thuyết u ám như “Tà dương” hay “Mất tư cách làm người”. Người ta cho rằng tác phẩm phản ánh tính cách của nhà văn, ông đã từng tự tử bất thành rất nhiều lần, vào năm 20, 21, 27 và 29 tuổi. Nguyên nhân là vì thất bại trong quan hệ với nữ giới.

Nhà văn kết hôn năm 30 tuổi, nhưng đến năm 39 tuổi thì có tình nhân bên ngoài, thậm chí còn có con riêng. Thế nhưng tệ hơn nữa, khi đứa con riêng này vừa chào đời, cũng trong năm đó Dazai tự sát cùng với một tình nhân khác.

Dazai có viết một lá thư tuyệt mệnh cho bà Miwako vợ ông, trong những dòng đầu tiên của di thư, ông viết: “Đến di thư mà tôi cũng toàn lừa dối bà, nhưng dù sao cũng rất vui”

Khi biết được tính cách ẩn chứa đằng sau những bộ óc vĩ đại này, bạn cảm thấy như thế nào. Hãy nhìn xung quanh mình xem có ai tính cách quái đản như vậy không, biết đâu chừng đó là một thiên tài đấy !

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: