Cắt cả ngàn bông hoa Tulip đang nở rộ để hạn chế du khách đến tụ tập mùa dịch

Tại tỉnh Chiba, một vườn hoa Tulip gồm hàng ngàn bông hoa đã bị “san bằng” để ngăn du khách đến tụ tập khi đại dịch đang bùng nổ.

Khi đại dịch COVID-19 đang trong tình hình căng thẳng, trùng hợp cũng đúng vào mùa xuân, khi muôn hoa đang đua nở. Dù biết rằng điều kiện hiện tại khuyến khích mỗi người dân ở nhà tự cách ly, hạn chế tụ tập nơi đông đúc, nhưng một số người vẫn không thể nào cưỡng lại được “tiếng gọi” từ cảnh đẹp của thiên nhiên. Đó là lý do Chính phủ nhiều nơi (không riêng gì trường hợp ở Nhật Bản), phải thực hiện biện pháp cực đoan là tàn phá cảnh đẹp thiên nhiên để ngăn người dân tụ tập, tạo điều kiện lây nhiễm Virus.

Tỉnh Chiba nổi tiếng với thảm Tulip rộng 7000 mét vuông đẹp như tranh vẽ vào mùa xuân. Thế nhưng Lễ hội hoa Tulip ở tỉnh này được lên kế hoạch diễn ra từ ngày 1 đến ngày 26 tháng 4 buộc phải huỷ bỏ do tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Tuy vậy nhiều người dân mặc kệ tình hình hiện tại, vẫn tụ tập để ngắm hoa. Điều này dẫn tới việc hàng ngàn bông hoa Tulip đã bị cắt sau khi tuyên bố huỷ bỏ sự kiện. Biện pháp cực đoan này được xem là giải pháp sau cùng để khiến du khách tránh xa quảng trường vào thời điểm này.

Theo báo cáo của Reuters, những bông hoa bị cắt bỏ sẽ được tặng cho các trường mẫu giáo.

Không riêng trường hợp của công viên này, tại Fukuoka, rất nhiều hoa Tử Đằng cũng bị cắt với lý do tương tự, cùng lời hứa hẹn “năm sau sẽ nở nhiều hơn”.

COVID-19 trở thành thảm hoạ với xã hội loài người, nhưng đừng để những hành động thiếu trách nhiệm của con người tàn phá thiên nhiên !

Sacchan

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: