“Phượt” theo hành trình cuộc hành hương của Sư Kukai 1200 năm trước trên đảo Tứ Quốc, bạn có muốn thử?

Khi du lịch đến Shikoku, tôi đã thấy những người mặc trang phục màu trắng, đội mũ và mang gậy, giống như thế này.

Ảnh https://www.shikoku88.net/88blog/?p=1204

Tất cả bọn họ đều là người tu hành đi hành hương. Tuy nhiên mục đích của họ rất đa dạng.

  • Tưởng nhớ tổ tiên và người thân đã khuất
  • Cầu cho bệnh tật chóng qua
  • Cầu cho ước nguyện thành hiện thực
  • Những người lầm đường lạc lối muốn làm lại cuộc đời

Cuộc hành hương đi qua 88 ngôi Chùa, tổng chiều dài lên tới 1400 km.

88 ngôi Chùa trong chặng đường hành hương được xây dựng bởi giáo phái Shingon do nhà Sư Kukai sáng lập khoảng 1200 năm trước, nhằm cứu giúp chúng sinh khỏi tai ương. Vào cuối đời, nhà Sư Kukai ngụ tại ngôi Chùa ở núi Kouya, thuộc tỉnh Wakayama, dáng ngồi Thiền định của Sư đến ngày nay vẫn còn. Được biết dù người thường không nhìn thấy Sư Kukai, nhưng các đệ tử vẫn hằng ngày dâng cơm và thay quần áo cho ông.

Những người tham gia hành hương hy vọng có thể hoàn thành ước nguyện của mình với sự giúp đỡ của Sư Kukai, người được tin rằng mang trong mình sức mạnh siêu nhiên.

Phải mất một thời gian dài để có thể đến được từng ngôi Chùa trong chặng đường. Dù có cố đến mấy, cũng có lúc những người hành hương rơi vào trường hợp không đến được nơi trước khi trời tối và phải cắm trại ngoài trời. Hành trình kéo dài từ 45 đến 60 ngày, do đó dù cố gắng tối thiểu hoá mọi chi phí, trung bình mỗi người phải chi khoảng 500,000 Yên.

Một số người lái xe để rút ngắn thời gian di chuyển.

Ảnh https://www.shikoku88.net/88blog/?p=1204

Thế nhưng dù có đi xe cũng mất từ 10 đến 13 ngày đường. Ngân sách khoảng 200,000 Yên nếu sử dụng xe riêng. Dù bằng cách này có thể tiết kiệm một khoản lớn chi phí nhưng sẽ giảm bớt thành ý, và điều ước cũng “mất linh”.

Chính vì vậy, nếu bạn đủ sức khoẻ, cách tốt nhất vẫn là đi bộ hành hương.

Ảnh https://www.ippoippodo.com/?mode=f10

Thêm một ưu điểm của việc đi bộ đó là bạn có thể giao lưu với rất nhiều người.

Ảnh https://www.shikoku88.net/88blog/?p=1204

Hãy thử trải nghiệm cảm giác đồng hành cùng những người có cùng mục đích, ngoài ra cũng có rất nhiều chỗ ở giá rẻ được cung cấp dọc đường, chủ yếu bởi các nhà Sư ở Chùa. Gặp gỡ và trò chuyện cùng mọi người sẽ khiến tâm trí bạn trở nên phóng khoáng, tĩnh lặng hơn. Đây không phải là cuộc thi xem ai đi nhanh hơn, do đó khi bạn cảm thấy mệt, bạn hoàn toàn có thể đi chậm lại.

Bạn có muốn biết nhà sư Kukai đã trải qua những gì 1200 năm về trước, bạn có muốn thể hiện lòng thành của mình, đồng thời mong muốn ước nguyện thành sự thật. Ngoài ra hành hương cũng là trải nghiệm lý thú cho những bạn trẻ muốn trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của vùng Shikoku.

Một kiểu du lịch rất khác đúng không nào? Nếu có tự tin hãy mạnh dạn thử một lần trong đời nhé !

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: