Bức tranh Thần gió – Thần sấm của thế kỷ 18 được tái tạo đẹp ngỡ ngàng bằng Lego

Nhắc đến Lego, có lẽ không ai còn lạ gì thương hiệu đồ chơi xếp hình nổi tiếng của Đan Mạch. Mới đây, trên tầng 4 của nhà ga số 1 ở sân bay Narita có một cửa hàng Lego mới khai trương. Có lẽ sẽ chẳng có gì đáng để bàn khi bức tường ngay trước cửa hàng được xếp hoàn toàn bằng Lego.

Bức tranh thần gió và thần sấm thứ 18 của Cuntury được tái tạo bằng Lego.

Ảnh: https://www.picuki.com/profile/jumpei.mitsui

Trong bức tranh là Thần gió và Thần sấm, được vẽ bởi hoạ sĩ Rinpa, Ogata Korin vào đầu thế kỷ 18.

Ảnh: https://www.picuki.com/profile/jumpei.mitsui

Chủ nhân của bức tranh mô phỏng bằng Lego là anh Jumpei Matsui, một người lắp rắp Lego chuyên nghiệp và bằng chứng nhận một trong 14 người trên toàn thế giới.

Ảnh: https://www.picuki.com/profile/jumpei.mitsui

Sự tỷ mỉ đến từng chi tiết khiến người xem vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Bằng cách nào nghệ sĩ Matsui đã tạo nên các đường lượn sóng uyển chuyển như tranh vẽ bằng cách sử dụng các khối Lego?

Ảnh: https://www.picuki.com/profile/jumpei.mitsui

Riêng tôi cảm thấy, xếp Lego cũng là một cách thể hiện mắt nhìn nghệ thuật và trí thông minh, chứ không đơn giản chỉ là một môn giải trí.

AD

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: