Người Nhật nổi tiếng hiếu khách là vậy, nhưng đến một người bạn thân cũng không có !

Cuộc sống chúng ta được bao vây bởi những mối quan hệ. Đi học, chúng ta có bạn cùng lớp, bạn trong cùng câu lạc bộ, đến khi đi làm sẽ có đồng nghiệp công ty. Tôi chắc rằng ai trong chúng ta cũng quen biết nhiều người, vài người trong số đó là bạn tốt, một số được xem là bạn thân. Từ để chỉ bạn thân trong tiếng Nhật là 親友 (Shinyuu).

Ảnh https://seikatsu-hyakka.com/archives/46574

Có được người bạn thân là báu vật của cuộc đời. Bạn thân là những người chúng ta vẫn có thể giữ được quan hệ thân thiết, cho dù một trong hai người lập gia đình.

Hơi bất ngờ, nhưng tôi muốn đặt câu hỏi “Bạn có bao nhiêu người bạn thân?”

Có người có 3 người bạn thân, có người sẽ trả lời là 5, có người nhiều hơn. Thật khó để quyết định ai sẽ có thể được gọi là bạn thân, vì tất cả những mối quan hệ đều rất quý báu.

Người Nhật, nổi tiếng thân thiện và hiếu khách, sẽ trả lời như thế nào đối với câu hỏi này nhỉ? Chúng ta cũng biết tỷ lệ tự sát do trầm cảm ở Nhật khá cao, có phải vì họ ngoài mặt quản giao, bên trong cô đơn không?

Không ngoài dự đoán, khảo sát cho thấy đa phần người Nhật trả lời họ không có người bạn thân nào. Dưới đây là nhận xét của những người có câu trả lời là 0.

– Tôi không có, hoặc là đã đánh mất họ. Tôi nghĩ nguyên nhân là do mình. Tôi không hề cố ý, nhưng tôi luôn có cảm giác là bị người khác lợi dụng (34 tuổi).

– Cũng có một số người có thể xem là bạn thân khi tôi đi học, hay lúc đi làm. Nhưng do kết hôn và chuyển đi mà tôi mất liên lạc với họ (60 tuổi).

– 2 năm trước, tôi đã từng xem một người là bạn thân. Chúng tôi quen biết nhau đã 36 năm rồi, thế nhưng một ngày, người đó có hành động khiến tôi nghĩ chúng tôi không thể làm bạn được nữa, và từ đó không gặp nhau nữa (58 tuổi).

– Đừng nói tới bạn thân, tới bạn tôi còn chẳng có (44 tuổi).

– Trước đó thì cũng có một người đấy, nhưng sau đó ở xa nhau rồi mất liên lạc, từ đó không còn bạn thân nữa (71 tuổi).

Sau khi đọc những nhận xét này, bạn nghĩ thế nào? Mất liên lạc có thể là một trong những nguyên nhân, nhưng thực tế người này cũng không hề cố gắng giữ liên lạc, đúng không. Có lẽ vì đối phương không liên lạc mà người đó có suy nghĩ rằng bên kia không còn cần mình nữa. Thế nhưng nếu bạn không hỏi, làm sao biết bên kia đang nghĩ gì. Chính bởi suy nghĩ quá nhiều mà người Nhật tự tạo ra sự xa cách với cả những người thân quen.

Về cá nhân tôi, năm 12 tuổi tôi đã phải chuyển đến một nơi xa xôi cách nhiều trạm tàu. Ngày xưa không hề có e-mail hay điện thoại nên tôi không thể liên lạc với những người bạn trước kia của mình. Thế nhưng 30 năm sau, một người bạn cũ nhận ra tôi trên Facebook và chúng tôi lại trò chuyện với nhau. Đó chính là bạn thân của tôi.

Hiện tại tôi sống ở Việt Nam và anh ấy sống ở Nhật. Thế nhưng tôi tự tin rằng cả hai đều xem nhau là bạn tốt, và chúng tôi luôn tận dụng cơ hội gặp nhau nếu có dịp. Tôi nghĩ rằng thực ra người Nhật cũng không thích cuộc sống cô đơn, chẳng qua họ không đủ dũng cảm để giữ gìn mối quan hệ của mình.

Đừng nghĩ rằng bạn vẫn sẽ sống tốt nếu không có bạn, mất đi bạn là mất niềm vui trong cuộc sống. Bạn bè dạy cho chúng ta rất nhiều điều mà bạn không thể biết được nếu chỉ có một mình.

Bây giờ hãy nghiêm túc ngẫm lại về những người bạn của mình. Nếu có ai đó lâu không liên lạc, hãy thử kết nối với họ nhé !

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: