Thủ phạm phóng hoả trụ sở KyoAni phản ứng thế nào khi biết được số người thiệt mạng trong thảm hoạ

Sáng ngày 27 tháng 5, người đàn ông 42 tuổi tên Shinju Aoba đã bị bắt giữ tại một bệnh viện ở Kyoto, sau 10 tháng phóng hoả Studio Fushimi, trụ sở của Kyoto Animation vào tháng 7 năm ngoái. Lúc đầu, Aoba bị bắt tại hiện trường vụ án, hắn đã từng nói “Tôi rải xăng khắp studio và bật lửa”.

Sau vụ việc, Aoba bị bỏng nặng, dẫn tới phải cấy ghép da và mô bị phá huỷ ở mặt và cánh tay, khiến cho thời gian tố tụng kéo dài do luật pháp Nhật Bản quy định nghi phạm phải đủ sức khoẻ để lãnh án tù giam trước khi bị bắt.

Ảnh https://soranews24.com/2020/05/29/oh-is-that-so-says-kyoto-animation-arsonist-when-told-how-many-people-he-killed/

Trong một cuộc phỏng vấn với điều tra viên, nhân viên y tế cũng có mặt. Aoba khẳng định lại tuyên bố trước kia “Tôi ghét KyoAni”. Nguyên nhân vì Aoba thất bại trong cuộc thi viết tiểu thuyết định kỳ của hãng. Aoba thừa nhận “Tôi nghĩ nếu rải xăng khắp toà nhà sẽ giết được nhiều người hơn, và tôi đã làm thế”.

Khi được thông báo rằng có 36 người đã tử vong, 33 người sống sót nhưng bị thương nặng, hắn chỉ trả lời “そうなんですか” (Sou nan desu ka) – Vậy à !

Trong lần thẩm tra đầu tiên, Aoba không biết về số người thiệt mạng, hắn nói “Chắc là 2 người”. Tuy nhiên, với việc thừa nhận muốn giết càng nhiều người càng tốt, thêm vào đó là phản ứng lạnh lùng của hắn khi biết được thương vong, chắc chắn sẽ không có khoan hồng nào dành cho Aoba trong vụ việc này.

 

Sacchan 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: