“Vui thôi đừng vui quá” tại tiệc nhậu với công ty

Khi đi làm trong công ty Nhật, thỉnh thoảng bạn phải tham dự những buổi tiệc uống cùng với công ty. Những bữa tiệc này rất khác so với những buổi nhậu cùng bạn bè. Thành phần tham dự tiệc nhậu của công ty có cả cấp trên lẫn đồng nghiệp, do đó cũng xảy ra lắm chuyện vui có bực mình có.

Ngoài ra nếu gặp chuyện bực mình trong tiệc công ty, cho dù khó chịu bạn cũng không được nói ra. Đặc biệt với nữ giới, khi đó họ sẽ vừa cười vừa nói như thế này.

Ảnh https://ray-web.jp/51775

 部長、酔っ払ってるんですか? (Buchō, yopparatterun desuka?)

“Sếp ơi, sếp xỉn rồi ạ?”

Khi đó nếu sếp trả lời rằng “Ấy, có say đâu, vẫn còn uống tiếp được” thì đúng là sếp không hiểu được ý nghĩa thật của câu trên rồi.

Thông thường nếu nhân viên nói như vậy với sếp sẽ bị cho là thất lễ, nhưng một khi đã nói thì ý nghĩa thật đằng sau câu nói đó không chỉ là câu hỏi nhẹ nhàng.

Thực tế những gì nhân viên ấy nghĩ là…

“Này ông sếp kia, quá đáng lắm rồi đấy. Lần này nể tình qúa chén nên đây còn nể mà cho qua, bây giờ mà không dừng ngay cái thái độ đó thì không có lần sau đâu”.

Bên cạnh đó người Nhật có cụm từ 無礼講(Bureikou), có nghĩa “bỏ qua địa vị”. Bình thường lúc làm việc phải tuân thủ mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng khi tham gia tiệc công ty sẽ không xét đến nữa. Tất cả mọi người cùng vui vẻ ăn uống. Nghe có vẻ tuyệt vời đấy, nhưng trong thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Trong tiệc uống khi cấp trên có làm gì không đúng, nhân viên cũng sẽ giữ ý mà không nói ra. Thế nên các sếp cũng chú ý khi đi tiệc với nhân viên vẫn phải giữ thái độ đạo mạo, chừng mực, khi đó mới khiến người khác nể nang được.

Tôi xin lấy ví dụ về một tình huống đã xảy ra trong thực tế mà tôi chứng kiến được. Tuy nhiên người quá đáng lần này lại là nữ giới.

Cô Y (26 tuổi) tới tiệc công ty với tư cách là nhân viên hợp đồng. Cô là người xinh đẹp, hoà đồng, vui vẻ và rất trưởng thành trong công ty. Đó là vào khoảng năm 2000, không có quá nhiều người sở hữu máy ảnh kỹ thuật số, cô Y có một chiếc và luôn để trong túi xách. Vào ngày tổ chức tiệc, cô Y không được khoẻ và phải uống thuốc cảm, thế nhưng cô vẫn uống rất nhiệt tình, và còn mang máy ảnh ra chụp cho mọi người.

Sếp của cô có hơi ít tóc, thường bị nhân viên trêu chọc là “ông hói” ở sau lưng, nhưng tất nhiên không ai nói vậy trước mặt sếp cả. Trớ trêu thế nào, đèn flash từ chiếc máy ảnh làm loé ánh sáng trắng ngay trên đầu sếp. Thế là cô này vuột miêng cười lớn: “A ha ha, phản chiếu lại này”.

Ảnh http://yurukuyaru.com/archives/80167063.html

Mọi người chết lặng trong khoảnh khắc đó. Lúc này mà có ai chụp lại khuôn mặt của từng người chắc phải hài hước lắm.

Kết cục của câu chuyện, cô nàng xỉn tới mức không tự về được, và ông “sếp hói” – nạn nhân của cô nàng vạ mồm đã phải bắt taxi đưa cô Y về nhà. Cô này thậm chí còn ói trên taxi và sếp phải đi vứt bịch ni lông chứa bãi nôn của cô này.

Nhân tiện, ông sếp là quản lý cấp cao của Yahoo! JAPAN, một công ty danh tiếng tại Nhật. Không cần hỏi cũng biết cô Y ngày hôm sau lên công ty với vẻ mặt bối rối hài hước. May mắn sếp cũng là người vui tính, ông cười lớn và bỏ qua mọi chuyện, nhưng đây đúng là bài học sâu sắc dành cho cô Y và tất cả các nhân viên.

Hãy luôn biết giữ giới hạn trong bữa tiệc công ty nhé !

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: