Ước nguyện cuối cùng không thể thực hiện của thiên tài hài kịch Shimura Ken

Một trong những cây đại thụ của làng hài kịch Nhật Bản Shimura Ken đã qua đời hơn 1 tháng bởi dịch bệnh Covid-19. Sự ra đi của ông để lại mất mát lớn cho nền nghệ thuật Nhật Bản.

Ảnh: https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57387450Q0A330C2CC0000/

50 năm gắn bò với nghề, Shimura Ken đã đạt được những thành công nhất định trong công việc và được gần như 100% công chúng biết đến. Ngay cả bạn bè quốc tế cũng yêu thích tên tuổi của vị nghệ sĩ này, điểu mà không phải nghệ sĩ Nhật nào cũng làm được.
Có được địa vị, danh tiếng và tiền bạc, nhưng đến cuối đời ông vẫn chọn sống độc thân. Thế nhưng bên cạnh đó, ông cũng vướng phải không ít tin đồn tình ái với các nữ nghệ sĩ. Từ mắt nhìn của người xung quanh, ông là một người yêu rượu và thuốc lá đến nỗi không thể bỏ, sống cuộc đời tự do tự tại.
Người bạn thân nhất của ông kể lại rằng, ông làm bạn với Shimura Ken từ khi còn thơ ấu, suốt 60 năm qua vẫn gắn bó với nhau. Chỉ trước mặt bạn thân, nghệ sĩ lừng danh mới bộc lộ con người thật. Sau đây là những gì người bạn đã kể lại:

Shimura rất bận nên chỉ về quê vào dịp năm mới, thế nhưng không phải vì thế mà 2 người chủ động liên lạc. Một trong hai người sẽ đến nhà đối phương để cùng uống rượu.

Khi mẹ của Shimura (mất vào năm 2015) còn khoẻ mạnh, chúng tôi 4 người gồm vợ chồng tôi, Shimura và mẹ Shimura đều tụ tập cùng nhau vừa nhâm nhi các món ăn do bà nấu vừa thong thả đón năm mới. Cũng chẳng phải điều gì đặc biệt nhưng hễ nhớ lại, tôi cảm thấy đó là khoảng thời gian quý báu nhất.

Trước đó tôi có nghe tin cậu bạn già được chọn làm người rước đuốc cho Olympic, lại còn tham gia đóng phim truyền hình. Vì cảm thấy làm phiền bạn nên tôi đã không liên lạc gì.
Khoảng 3 năm trước, Shimura một mình đến nhà tôi vào dịp năm mới. Cùng lúc đó tôi lại đến nhà tắm công cộng. Thế mà sau đó, Shimura và vợ đã đến tận nhà tắm để đón tôi.
Mọi người xung quanh ai nấy được phen bất ngờ khi thấy danh hài nổi tiếng tại nhà tắm. Sau đó chúng tôi chỉ về nhà và cùng nhau uống rượu như thường lệ.

Trong lúc đó, chúng tôi tuyệt nhiên không nói về công việc, tôi cũng không hỏi nhiều. Vì trước một Shimura Ken quá đỗi nổi tiếng, không phải người trên kẻ dưới, chúng tôi đơn giản chỉ là hai người bạn. Một khi tôi bước qua ranh giới, có lẽ tình bạn này sẽ vĩnh viên mất đi. Cuối bữa nhậu, vợ tôi luôn chuẩn bị Udon cho cả hai, món mà Shimura vô cùng yêu thích.

Ảnh: https://www.shikoku-np.co.jp/udon/shop/23

Sau đó chúng tôi lại uống tiếp đến say mèm rồi mới giải tán.

Shimura là con út trong 1 gia đình có 3 anh em. Bố của Shimura là giáo viên ở trường đồng thời là bậc thầy về Judo, một người vô cùng đáng sợ. Ông gặp tai nạn giao thông và bị chấn thương não, đến 54 tuổi thì sang thế giới bên kia. Lúc đó, sự nghiệp của Shimura cũng lên như diều gặp gió, một bước nâng lên tầm cao mới, tiếc là bố của Shimura đã không thể tận mắt nhìn thấy.

Trước giờ Shimura luôn kín tiếng về chuyện cá nhân, nhưng có lần Shimura chia sẻ:

“Dù ghét thế nào đi nữa thì tôi đã muốn uống rượu với ông ấy. Giấc mơ không thể nào thành hiện thực nữa rồi…”

Cơ duyên đưa Shimura đến với giới giải trí là nhờ một lần nhìn thấy bố mình cười nghiêng ngả khi xem chương trình hài kịch. Một người khó tính chỉ quát tháo và giận dữ như ông cũng có lúc cười sảng khoái đến thế… Hơn ai hết, Shimura đã muốn bố là người nhìn thấy những thành công mà mình đạt được.

Dù Shimura không lập gia đình nhưng tôi tin rằng ông đã luôn muốn có một tổ ấm. Vì vậy thỉnh thoảng ông mới lui đến nhà bạn thân để cảm nhận hơi ấm của gia đình. Thế nhưng, ngược lại nếu ông kết hôn chưa chắc ông đã đạt được những thành công như đến tận bây giờ. Quả là một người hết lòng vì công việc. Chủ đề gia đình xuất hiện nhiều trong các vở hài kịch của Shimura, ông muốn mang đến tiếng cười cho bất cứ ai từ trẻ em đến người lớn.

Một người có đủ tiền tài, danh tiếng và địa vị như Shimura cũng có lúc không thể có được thứ mình muốn. Có lẽ “tổ ấm” chính là ước nguyện mà cả đời Shimura cũng không có được.

Kengo Abe 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: