Những người Việt kẹt lại ở Nhật giữa dịch COVID-19

Sự lây lan với tốc độ chóng mặt của dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng đến toàn thế giới. Tuy Nhật Bản đang bước vào giai đoạn khống chế dịch bệnh và phục hồi sau giãn cách xã hội, nhưng trên thực tế nước này vẫn đang chịu rất nhiều sức ép về mặt xã hội lẫn kinh tế.

Giữa tâm bão đại dịch, không chỉ người Nhật lao đao mà cộng đồng 1.660.000 người lao động nước ngoài tại Nhật cũng vô cùng khốn đốn.

https://toyokeizai.net/articles/-/206541?page=2

Nền kinh tế Nhật Bản phụ thuộc rất lớn vào lao động nước ngoài, nếu thiếu họ nhiều hệ thống cửa hàng tiện lợi và nhà hàng có lẽ sẽ không thể vận hành. Thế nhưng mối quan tâm đầu tiên của chính phủ lại là người dân nước họ, lực lượng lao động gần như không được quan tâm.

Giữa tình thế đó, đã có những tổ chức viện trợ cho người Việt, tiêu biểu đó là Hội viện trợ Nhật Việt phi lợi nhuận Tomoiki  (NPO法人日越ともいき支援会). thành lập ở Tokyo.

Trụ sở của hội được đặt ở một ngôi chùa, nơi nhận quyên góp của đại sứ quán Việt Nam và người dân cả nước để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn của người Việt Nam trên đất Nhật.

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59541720V20C20A5970M00/

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59541720V20C20A5970M00/

Trong chùa, mọi người cùng nhau tụng kinh bằng tiếng Việt.

Bên cạnh đó những nỗ lực tương tự cũng đang được thực hiện tại nhà thờ công giáo ở Saitama.

Bỏ qua những khác biệt về tôn giáo hay quốc tịch, những nhà hảo tâm thể hiện sự quan tâm bằng khẩu trang tự làm, thực phẩm và thông điệp động viên bằng tiếng Việt, không chỉ trong phạm vi Nhật Bản mà phạm vi quyên góp còn đến với những quốc gia khác nơi có người Việt gặp hoạn nạn.
Hội viện trợ Nhật Việt Tomoiki hoạt động trong ngôi chùa ở Tokyo, hiện nay có 8 người Việt Nam đang sinh sống. Được hỏi về lý do bắt đầu hoạt động từ thiện này, chúng tôi nhận được câu trả lời đó là ảnh hưởng từ người cha.
Cha của những người đại diện này đang tu hành tại chùa Zoujouji ở quận Minato, một ngôi chùa lớn có lịch sử hơn 600 năm. Từ xa có thể nhìn thấy tháp Tokyo sừng sững.

https://icotto.jp/presses/13404

Tại ngôi chùa đó, ông có dịp làm quen với những người Việt Nam cũng đang tu hành, sau đó ông đã đến Việt Nam để thăm thú.

Lúc đó, Việt Nam còn đang rơi vào đỉnh điểm của cuộc chiến tranh. Bản thân ông cũng đã từng tham chiến ở Nhật Bản, vì thế ông rất thấu hiểu những bất hạnh và vết thương do chiến tranh để lại. Vì thế ông đã cảm động và quyết tâm đóng góp chút gì đó cho Việt Nam.

Đến nay tinh thần đó đã truyền lại cho con gái ông, người đang thực hiện các công việc ủng hộ cho Việt. Dạo gần đây, nhiều người Việt Nam bảo rằng người Nhật thật lạnh lùng, đặc biệt là người ở thành phố lớn như Tokyo. Thực tế đúng như vậy, số lượng đó đang tăng lên theo những ảnh hưởng của xã hội, thế nhưng bên cạnh đó, những tấm lòng ấm áp và nghĩa cử cao đẹp của một số người Nhật thì vẫn còn.

Vậy nên đừng quên rằng, ngay cả ở Tokyo, cũng vẫn có những cánh tay sẵn sàng đưa ra để giúp đỡ những người trong cơn hoạn nạn bất kể quốc tịch và tôn giáo.

Kengo Abe 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: