Tin đồn về hồn ma chiếc tiêm kích Zero Fighter màu trắng trong Thế chiến II

Tiêm kích Zero Sen là chiếc máy bay chiến đấu của Nhật gắn liền với Thế chiến thứ II.

Ảnh https://news.yahoo.co.jp/byline/dragoner/20180830-00094973/

Bắt đầu được sử dụng vào năm 1940, Zero Sen là cái tên đáng gờm, từng làm bá chủ bầu trời châu Á Thái Bình Dương đầu Thế chiến thứ II. Bạn có biết tại sao chiếc máy bay lại được gọi là Zero Sen không?

Nhật Bản là quốc gia của Thiên Hoàng, bên cạnh lịch theo kiểu phương Tây, còn có lịch riêng dựa trên các đời Thiên Hoàng. Năm 1940 được gọi là năm 2600 theo lịch này, tính là thời đại của Thiên Hoàng Jimmu.

Nhiều loại vũ khí được đặt tên dựa trên năm Thiên Hoàng. Trong trường hợp Zero Sen dùng hai số cuối của năm 2600 là hai số không, do đó tối giản thành 1 số. Chữ “Sen” là tiếng Nhật của Fighter trong tiếng Anh để ám chỉ máy bay chiến đấu.

Tiêm kích Zero được thiết kế nhằm tiêu giảm triệt để trọng lượng của ốc vít, đầu vít bị đập nát để thông thoáng luồng khí. Hiệu suất được tối ưu hoá từ những chi tiết nhỏ, do đó mà vào thời điểm chiến tranh bùng nổ, chiếc tiêm kích này gần như “bất khả chiến bại”. Tuy nhiên do không có nhiều cải tiến mà từ giữa cuộc chiến, máy bay quân sự của Mỹ chiếm được ưu thế.

Thời điểm đó trong quân đội Mỹ lan truyền tin đồn về bóng ma Tiêm kích Zero, đó là cái bóng màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Trong một Anime của Ghibli có tên “Kaze Tachinu” cũng xuất hiện chi tiết tương tự, tuy nhiên câu chuyện về bóng ma này có chút khác biệt.

Ảnh https://renote.jp/articles/11938

Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, Nhật Bản thất thế, ngay cả Zero Fighter cũng chịu thua trước máy bay địch. Nhiều phi công kỳ cựu đã hy sinh, chỉ còn lại những phi công mới. Thời điểm đó Nhật Bản đã hoàn toàn chịu thua, ngay khi phía Mỹ bắt đầu xem thường Nhật Bản, White Zero Fighter xuất hiện.

Khi hạm đội Hoa Kỳ đang định vị Thái Bình Dương, trên Radar ở buồng lái xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Sau khi xác định có sự xuất hiện của quân Nhật, ngay lập tức máy bay Mỹ tiến tới để đánh chặn. Phán đoán rằng việc có máy bay ở giữa đại dương có nghĩa là gần đó phải có tàu sân bay của Nhật, vì vậy quân Mỹ chuẩn bị bom trên máy bay trinh sát.

Thế nhưng dù có gửi đi bao nhiêu máy bay trinh sát cũng không phát hiện ra hạm đội Nhật Bản, cũng chẳng tìm thấy bất kỳ máy bay nào như đã xuất hiện trên Radar.

Thế nhưng ngay khi ra lệnh cho máy bay trinh sát trở về, một chiếc máy bay thông báo khẩn.

Phát hiện kẻ thù! Zero Fighter – Chuẩn bị tấn công

Ngay khi phát thông báo, chiếc máy bay mất tín hiệu. Sau đó, lần lượt từng chiếc máy bay trinh sát của Mỹ cũng bị hạ. Quân đội Hoa Kỳ phải tìm và hạ chiếc Zero này, nhưng dù có bắn bao nhiêu phát đạn cũng không trúng, hay nói đúng hơn, có trúng cũng không “ăn thua”. Khi bay gần chiếc Zero mới phát hiện máy bay đã hỏng, cánh gãy và buồng lái bị nức. Lẽ ra bị hỏng đến mức đó, nó phải không thể bay nữa và rơi xuống biển mới đúng.

Có vẻ như trong quá trình truy lùng chiếc máy bay hỏng này, máy bay trinh sát Mỹ đã bắn phải người của mình. Còn có tin đồn khi thám thính bên trong Zero màu trắng, lính Mỹ đồng loạt bật cười.

Ảnh http://www.luzinde.com/meisaku/zero/1.html

Tuy không có đủ bằng chứng cho thấy những thông tin này là chính xác, nhưng khá nhiều người trở về từ trận chiến kể câu chuyện giống nhau.

Thông thường Zero Fighter có màu xanh lục, nhưng chiếc Zero đó lại có màu trắng. Từ đó trong quân đội Mỹ có câu:

Nếu gặp một chiếc Zero màu trắng, đừng tấn công mà hãy rút quân về.

Bạn nghĩ ai là người đã cầm lái Zero Fighter màu trắng?

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: