Hài hước câu chuyện toà Thành trên Khuyển Sơn bị Mèo xâm lược

Chữ Kanji trong một địa danh thể hiện đặc điểm của địa danh đó. Ví dụ 東京 (Tokyo – Đông Kinh), nhằm phân biệt với Cố đô của Nhật Bản nằm ở phía Tây là Kyoto. Hay 横浜 (Yokohama – Hoành Banh) có nghĩa là bãi biển rộng, quả nhiên đây là thành phố cảng nhộn nhịp.

Nhật Bản có một ngọn núi tên 犬山 (Inuyama – Khuyển sơn) nằm ở tỉnh Aichi. Lý do cho cái tên này vẫn chưa được biết, nhưng chắc chắn phải liên quan đến một sự kiện lịch sử. Ở Khuyển sơn thậm chí còn có Khuyển Thành, một trong những toà thành vẫn còn giữ nguyên được cấu trúc nguyên bản. Đây là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch trong khu vực.

Tuy nhiên, tại toà Thành này vào buổi chiều lại xuất hiện một số…kẻ xâm lược.

Những bức ảnh được chụp bởi người dùng Twitter @rimamofu cho thấy bức tường của Khuyển Thành có các lỗ mà từ đó kẻ thù đã xâm nhập vào Thành.

Sở dĩ có những lỗ này là vì Thành của Samurai được thiết kế có khoảng trống trên tường để bắn tên và hoả mai, nhằm bảo vệ Thành từ bên trong. Thế nhưng nếu bên trong tấn công ra được bên ngoài, thì những kẻ xâm lược cũng có thể vào được Thành từ những ô trống này.

Có vẻ như không chỉ có một kẻ xâm lược, tuy nhiên thà là một lũ mèo vẫn đỡ đáng sợ hơn một con mèo…siêu dài như thế này.

Ảnh https://twitter.com/Kiefi84/status/1269689248548093957/photo/1

Sự thật là có 2 chú mèo, và cả hai đều không phải kẻ thù mà sống ở đây với chủ nhân hiện tại của toà Thành. Cư dân mạng hiện đang bình luận nếu đã không phải là kẻ xâm lược, vậy hai chú mèo rõ ràng là chủ nhân của toà Thành, liệu có nên đổi tên Thành là Thành Mèo, thế nhưng khi đó Thành Mèo lại nằm ở núi Chó, không phải hơi buồn cười sao.

Dù không rõ cái tên Khuyển Thành từ đâu ra, nhưng nhờ đó mà có một câu chuyện cũng khá thú vị đúng không mọi người!

Nguồn: Twitter/@rimamofu

 

Sacchan

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: