Chú chó trị liệu đầu tiên của Nhật – Bị con người bỏ rơi, rồi lại tìm đến những người bị bỏ rơi

Vào cuối những năm 1970, chú chó Chirori bị con người đánh đập bằng gậy, sau đó bị bỏ rơi cùng 5 chú cún con khác. Người đã tìm ra và giải cứu Chirori là anh Oki. Oki tìm được nhiều người để nhận nuôi những chú cún, chỉ còn sót lại Chirori.

Ảnh https://therapydog-a.org/en/therapydog/

Oki đưa cô cún đến trung tâm huấn luyện. Ban đầu Oki không có ý định huấn luyện Chirori, thế nhưng do chân sau và tai trái của nó có vấn đề dẫn tới việc Chirori rất sợ con người. Thế nhưng Oki nhận ra Chirori là một con chó rất dịu dàng, mỗi khi có một con cún trong đàn bị ốm, nó sẽ đến gần và nằm cạnh chú cún bị ốm.

Đó cũng là lý do Oki quyết định sẽ đào tạo Chirori trở thành chó trị liệu. Thế nhưng do Chirori sợ người đồng thời từng bị đánh bằng gậy, việc hướng dẫn cô bé đi cạnh người chống gậy khiến nó càng thêm sợ hãi. Oki vẫn kiên trì, anh gọi nó đến giường, để cây gậy ở bên cạnh, và ngủ chung với nó. Khoảng hơn 2 năm, Chirori không còn sợ gậy nữa, và chỉ trong 6 tháng, nó đã hoàn thành khoá học trở thành chú chó trị liệu đầu tiên của Nhật Bản.

Chirori và anh Oki (Ảnh https://shibasenji.wordpress.com/tag/toru-oki/)

Khi đó ở Nhật, chó trị liệu là một khái niệm mới, do đó không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Thế nhưng Chirori đã đến những nhà dưỡng lão, khu chăm sóc trong bệnh viện, kiên trì làm quen với các đối tượng người già và trẻ em.

Cô bé đã khiến rất nhiều người mỉm cười. Cô giao tiếp với họ bằng ánh mắt, đi dạo cùng họ và âu yếm họ. Cuộc đời của Chirori gắn liền với công việc trị liệu này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào năm 2006.

Ban đầu ý tưởng về chó trị liệu được Oki tham khảo từ Hoa Kỳ, anh về Nhật và quyết định thành lập một trung tâm đào tạo chó trị liệu.

Nếu bạn có hứng thú với đề tài về chó trị liệu, có thể tham khảo bộ phim Inu to arukeba: Chirori to Tamura (2004).

Ảnh https://www.cinematerial.com/movies/inu-to-arukeba-chirori-to-tamura-i460471/p/1auoazrj

Phim kể về nhân vật chính Yasuyuki, một chàng trai trẻ tốt bụng. Anh bị bạn gái đá đúng vào ngày nhặt được một chú chó lai Shiba mà anh đặt tên là Tamura. Anh chàng ngay lập tức tìm được điểm chung với chú chó nhỏ thông minh, có lẽ bởi cả hai đều bị từ bỏ bởi người mà họ yêu thương. Mặc dù Yasuyuki thất nghiệp, không thể tự nuôi sống chính mình nhưng anh vẫn quyết tâm nuôi chú chó. Nhờ tin tức, anh nghe về một cơ sở đào tạo chó trị liệu và quyết định đưa Tamura đến đó. Giám đốc ở đó cảm động trước tình cảm của cả hai, nên đã cho họ nơi ở và công việc, cả người và chó đều tìm thấy cuộc sống mới, gắn liền với công việc trị liệu.

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: