Tự sát khuyếch đại – Kiểu tự sát trả thù xã hội đáng sợ liệu có gia tăng trong thời điểm hiện tại?

Vào tháng 5 năm 2020, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở Fukuoka.

Một chiếc xe hơi chạy với tốc độ quá 100km/h ngược chiều, tông vào đầu xe khác dẫn tới cả hai tài xế đều tử vong.

Ảnh https://news.yahoo.co.jp/articles/be6bc7fdcc5d82380ecbd9d5c6e7d5955d8e8bfb

Các tình tiết của vụ việc có nhiều điểm bất thường, cảnh sát cho rằng đây không phải tai nạn do đi ẩu mà là tự sát. Tài xế chiếc xe chạy với tốc độ cao gây tai nạn đã cố định con dao ở bánh lái nhằm mục đích tự sát.

Người phải bỏ nhiều công sức nghĩ ra cách tự sát công phu như vậy chắc hẳn phải rất bất hạnh, tuy nhiên sự việc đã khiến một người không liên quan mất mạng.

Đáng sợ hơn, đây không phải trường hợp duy nhất.

Vài năm trước, một người đàn ông 71 tuổi với ý định tự sát đã tự thiêu khi đang ở trên Shinkansen. Chắc hẳn khi thực hiện hành động này, người đó phải biết rằng sẽ đẩy rất nhiều người khác đến nguy hiểm. Có cảm giác như ý định của họ không chỉ là tự sát mà là trả thù xã hội.

Năm 2019 tại thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, một nhóm học sinh tiểu học  đang chờ xe buýt đã bị tấn công, 18 người bị đâm bằng dao, hai người thiệt mạng. Cuối cùng cảnh sát vẫn chưa rõ động cơ thảm sát bởi lẽ tên sát nhân đã tự sát sau đó. Những đứa trẻ sống sót sau vụ việc đến tận bây giờ vẫn bàng hoàng.

Kiểu tự sát do thù hằn xã hội này ở Nhật được gọi là “Tự sát khuyếch đại”. Những người tự sát cho rằng mọi bất hạnh trong cuộc sống của họ là lỗi của xã hội, do đó trước khi chết, họ tìm cách trả thù bằng những hành vi gây tổn hại đến người khác.

Trong tình trạng rất nhiều khủng hoảng xảy ra hậu COVID-19, tôi lo ngại liệu tình trạng này có gia tăng?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: