Bên cạnh Amabie, những yêu quái khác có khả năng xua đuổi dịch bệnh trong truyện dân gian Nhật?

Gần đây yêu quái Amabie liên tục bị “gọi hồn” bởi lẽ theo truyện dân gian, yêu quái từng cho biết nếu con người gặp dịch bệnh chỉ cần vẽ tranh, yêu quái sẽ đến giúp.

Không biết có liên quan gì đến Amabie không mà dạo gần đây số ca nhiễm COVID-19 ở Nhật đã có xu hướng giảm.

Tuy nhiên không chỉ Amabie mới có khả năng đặc biệt này, hãy cùng xem lại các câu chuyện về Yokai Nhật để tìm ra những yêu quái có năng lực tương tự. Nếu có thể triệu hồi được đội quân yêu quái này, biết đâu dịch bệnh sẽ hoàn toàn bị đẩy lùi.

Trong lần này tôi sẽ giới thiệu 3 yêu quái.

1. 海坊主(Umibouzu

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/123237

Yêu quái này xuất hiện ở biển.

Thình lình xuất hiện những cột sóng lớn, nổi lên một con quái vật màu đen khổng lồ, đầu cạo trọc càng khiến cho đôi mắt của nó thêm nổi bật. Nếu thuyền bè đi vào khu vực yêu quái xuất hiện sẽ bị đánh chìm hoặc vỡ đôi, do đó mà Umibouzu là nỗi ám ảnh của người đi biển. Tuy nhiên ở nhiều vùng của Chiba, người ta tin rằng nếu vẽ Umibouzu và dán ở trước cửa nhà sẽ có thể xua đuổi bệnh tật.

 

Tuy rằng việc một yêu quái biển tự nhiên trở nên tốt đẹp khi lên đất liền thật khó hiểu…

2. 神社姫(Jinja Hime)

Đây là một yêu quái có nửa trên từ cổ lên là phụ nữ, nhưng phần thân dưới lại là của cá. Theo truyền thuyết, yêu quái này sống ở Thuỷ Long Cung. Jinja Hime xuất hiện ở các vùng lần lượt là Saga và Nagasaki hiện tại vào năm 1819, được xem như điềm báo mùa màng tốt trong suốt 7 năm tiếp theo. Cũng có tin đồn rằng cũng giống như Amabie, Jinja Hime có nói rằng nếu vẽ tranh của cô sẽ có thể ngăn được bệnh tật.

3. 神虫(Shinchuu)

Yêu quái này được vẽ với hình ảnh khá tồi tệ, cứ như thể nó sẽ tấn công thành, phá huỷ nhà dân, giết và ăn thịt người,…

Nhưng thực chất con quái vật này không phải đang ăn ngấu nghiến người vô tội, mà là một con quái vật khác, đây mới chính là nguyên nhân của dịch bệnh. Bức tranh được vẽ khoảng năm 800-1200, dịch bệnh khi ấy được gọi là Enoki.

Đừng vội đánh giá chỉ qua những thứ bạn nhìn thấy nhé !

Yokai ở Nhật cũng có yêu quái tốt và xấu. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng một số vùng ở Nhật, ranh giới giữa yêu quái và Thần rất mơ hồ. Với Thần linh cũng có nhiều vị thần nhiều tật, hoặc gây ra những điều tồi tệ.

Nghĩa gốc của Yokai là Mononoke, có thể làm bạn liên tưởng đến hình ảnh công chúa Mononoke trong phim của Ghibli. Thần thực ra cũng là yêu quái, linh hồn động vật, đồ vật,… đạt được nguồn năng lượng lớn. Thần cũng không hẳn là phải tốt đẹp, chỉ là họ đại diện cho sức mạnh của thiên nhiên.

Khác với Kito giáo phân rõ thiện – ác thành thiên thần và ác quỷ, khái niệm này ở Nhật rất mơ hồ.

Theo cách nghĩ của người Nhật, khi Thần và yêu quái đấu đá với nhau sẽ gây ra các thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần, lũ lụt,…

 

 

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: