Doạ ma thời COVID – Ma chưa bao giờ “đáng yêu” như thế !

Trong thời đại này, giãn cách xã hội rất cần thiết để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Rất nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng, đặc biệt là người làm trong ngành dịch vụ (nhà hàng, du lịch,…). Thế nhưng bạn có biết COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến người mà còn đến ma nữa.

Hay nói đúng hơn, không phải ma mà là những người giả ma trong các căn nhà ma ám. Tại những địa điểm này thông khí rất kém, không gian kín, tối, ma muốn doạ người phải đến gần, điều này trái với quy tắc phòng chống lây lan Virus. Do đó mà một hình thức nhà ma “giãn cách xã hội” đã ra đời.

Đó là chiếc xe bị ma ám.

Ảnh https://www.tokyo-np.co.jp/article/40909

Bạn có biết Safari không? Đó là dạng sở thú cho phép bạn tự lái xe của mình và đi ngắm thú được nuôi thả trong tự nhiên. Bạn có thể ngắm các con vật đáng sợ như hổ, sư tử,… ở cự ly gần mà vẫn đảm bảo an toàn. Đây chính là phiên bản kinh dị hơn của Safari.

Bạn sẽ bị nhốt trong xe của mình trong vòng 20 phút, và đó có thể là 20 phút đáng sợ nhất đời bạn. Tất nhiên mọi trải nghiệm đáng sợ đều sẽ tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội.

Bạn không cần phải lái xe như khi đi Safari. Tuy nhiên khi đỗ xe trong Gara, thình lình cửa chớp hầm đóng sầm lại, bên trong trở nên tối om. Theo sau đó toàn bộ xe sẽ bị bao trùm bởi ánh sáng màu đỏ kỳ quặc.

Từ loa sẽ có giọng phát ra hướng dẫn bạn bấm còi 3 lần. Làm theo chỉ dẫn, ánh sáng đỏ sẽ biến mất và quay trở lại trạng thái tối đen.

Từ đây thảm kịch mới chính thức bắt đầu.

Rầm…rầm…rầm.

“Mở…cửa…ra…”

Có tiếng va đập ở thùng xe, toàn chiếc xe đang run lên. Trên kính xe từ đâu xuất hiện những dấu tay đầy máu.

Và những bóng ma xuất hiện sẽ khiến bạn phải gào thét thất thanh. Tất nhiên mọi trò đe doạ này đều được ngăn cách bởi kính xe để đảm bảo an toàn, nhưng cảm giác sợ hãi ám ảnh không hề giảm đi chút nào.

Đến đây nhiều bạn chắc đang hoang mang đến “hậu quả” mà các con ma gây ra cho xe của mình. Đừng lo, sau khi doạ nạn nhân “lên bờ xuống ruộng”, những con ma sẽ lau rửa xe cho bạn. Cũng tốt bụng đáng yêu đấy chứ.

Lau xe nhưng không quên bản thân mình là ma nên vẫn phải đáng sợ…

Ma thời COVID cũng thật là khổ mà…

Nếu không có xe, bạn sẽ được cung cấp phương tiện để được “ma doạ”.

Bạn có chấp nhận bị…hay được doạ theo cách này không nhỉ?

 

 

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: