Câu chuyện về một người đàn ông kiểu mẫu có tận…5 gia đình

Anh Hasegawa, một người đàn ông rất yêu trẻ con, có hai đứa con hằng ngày chờ anh đi làm về.

Ảnh https://nikkan-spa.jp/1689884?cx_clicks_art_mdl=1_img

Năm nay anh 40 tuổi, là trụ cột của một gia đình vững chắc. Anh và vợ không mấy khi cãi vã, con cái cũng rất nghe lời. Anh là người bố tốt, vừa làm việc vừa chăm lo cho gia đình.

Nhưng… số gia đình anh có tổng cộng không phải là một, mà là năm…

Ở mỗi gia đình anh đều có vợ và con.

Nhật Bản là quốc gia theo chế độ một vợ một chồng, do đó nếu có hơn một gia đình đồng nghĩa với phạm pháp. Tất nhiên nhiều người vẫn âm thầm xây dựng gia đình khác, nguyên nhân chủ yếu vì không hoà hợp với vợ/chồng. Thế nhưng đến tận năm gia đình thì đúng là khó tưởng tượng.

Anh Hasegawa có phải là một người đàn ông kiểu mẫu, chắc cũng phải dư dả lắm mới có thể chu cấp đủ cho cả 5 gia đình của mình.
Hoá ra hoàn toàn ngược lại, anh nhận được tiền từ 4 gia đình còn lại.
Và cả 5 gia đình của anh đều biết về việc này, không hề lén lút, che giấu.

Vâng, xin giới thiệu đến các bạn công việc làm thêm của anh Hasegawa, có tên “đóng giả làm bố”. Khách hàng của anh là những bà mẹ đơn thân.

Có khoảng 1,230,000 hộ gia đình trên toàn nước Nhật, trong số đó cũng có nhiều mẹ đơn thân. Công việc của anh Hasegawa là đóng vai người bố trong những buổi dự giảng của phụ huynh, hoặc lễ hội ở trường của các bé. Mục đích của việc này là để đứa bé không có bố không tủi thân với bạn bè. Nạn bắt nạt học đường, nạn nhân là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (ví dụ không có cha mẹ, cha mẹ ly hôn, ở tù,…) khá phổ biến và là một vấn đề nghiêm trọng.

Tuy vậy, bọn trẻ đâu dễ dàng chấp nhận một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và tự xưng là bố.
Do đó ban đầu, anh Hasegawa phải đến nhà kết thân với những đứa trẻ, chơi đùa với chúng trong công viên. Mỗi lần như vậy anh nhận được từ 1 đến 20,000 Yên.

Hiện tại anh Hasegawa đang có 5 gia đình cố định.

Đây là giao diện Website đăng ký dịch vụ của anh Hasegawa. Bên cạnh dịch vụ đóng giả bố, mẹ còn có các dịch vụ đóng giả khác.

Anh đã làm công việc này liên tục 5 năm, thế nhưng vẫn luôn có cảm giác tội lỗi khi lừa gạt lũ trẻ. Thế nhưng nhờ nụ cười của người mẹ và của lũ trẻ khi chơi đùa cùng chúng mà anh có thêm động lực.

Dù vậy, mối quan hệ này vốn không phải tình cha con thực sự, và cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Dịch vụ được trả bằng tiền, dựa trên nhu cầu của một bên, và được đáp ứng bởi bên còn lại trong phạm vi cho phép. Do đó khi đứa trẻ đủ cứng cáp, ông bố hờ sẽ rời đi. Trong trường hợp này, thường người mẹ sẽ nói dối là bố đi công tác nước ngoài, hoặc thông báo rằng cha mẹ đã ly hôn.

Vì Hasegawa không được phép tiết lộ thân phận với khách hàng, một số bà mẹ không biết anh là người đã có gia đình, nhiều khi anh nhận được lời tỏ tình từ phía khách hàng. Bên cạnh đó, dù chỉ là người đóng giả, tình cảm nảy sinh với những đứa trẻ khi chứng kiến chúng trưởng thành càng khiến thời điểm phải rời xa thêm đau lòng.

Đi kèm với việc phụ nữ khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội, số lượng mẹ đơn thân ở Nhật cũng tăng lên.

Rất khó để đánh giá liệu dịch vụ như thế này là tốt hay xấu, tuy nhiên dự đoán nhu cầu sẽ không ngừng gia tăng.

 

 

 

Kengo Abe 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: