Có một Urashima Taro phiên bản “giết chết tuổi thơ”, hoá ra đây mới là bản gốc?

Có thể bạn chưa biết, rất nhiều câu chuyện đồng thoại cho trẻ em có nguồn gốc từ truyện kinh dị. Bản gốc của truyện cổ Andersen từ Đan Mạch có khá nhiều yếu tố không phù hợp với trẻ em.

Điều này cũng đúng với truyện cổ tích Nhật Bản.

Ảnh https://ja.wikipedia.org/wiki/浦島太郎

Bạn có biết câu chuyện cổ tích về Taro Urashima không? Truyện kể rằng một cậu thiếu niên sống gần bờ biển cứu được một con Rùa bị người khác bắt nạt. Hoá ra đó là Thần Rùa nên cậu được mời đến Long Cung dưới đáy biển chơi. Mỗi ngày ở Long Cung, cậu được thết đãi thức ăn ngon trong lúc thưởng thức những vũ điệu quyến rũ. Thế nhưng Taro nhớ nhà và mong mỏi được quay về thăm nhà. Trước khi quay về cậu được giao cho một chiếc hộp gọi là hộp Ngọc Thủ. Rùa thần dặn dò kỹ lưỡng tuyệt đối không được mở hộp. Bởi lẽ thời gian ở Long Cung không giống như ở thế giới của Taro, hộp này có tác dụng cân bằng hai dòng thời gian với nhau. Thế nhưng Taro vì quá tò mò mà đã mở hộp. Ngay lập tức có làn khói trắng toả ra, tóc của Taro theo đó bạc đi, cậu trở thành một ông lão già khọm.

Truyện ca ngợi hành vi trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu thế của Taro, nhưng đồng thời cũng chỉ trích vào thói tò mò của con người.
Thế nhưng tại đây lại có khuất tất liên quan đến chiếc hộp. Nếu đã biết là vật không nên mở, sao ngay từ đầu đừng đưa ra, hoặc khoá hộp lại?

Thực ra khá nhiều tình tiết truyện đã được cải biến cho phù hợp với trẻ em. Nội dung gốc u ám hơn chúng ta nghĩ nhiều.

Urashima Taro của bản gốc vốn là một kẻ có đời sống truỵ lạc. Gần như đêm nào hắn cũng tìm đến các tửu quán. Một đêm nọ, trên đường đến tửu quán như thường lệ, Urashima Taro đã cứu một cô gái đang bị đám đàn ông quấy rối. Tên của cô gái là Kame (Rùa), tên này ngày nay nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng lại khá thông dụng vào thời đó. Cô Kame là gái làng chơi, làm việc tại một tửu quán gọi là Long Cung. Để cảm tạ ơn cứu giúp của Taro, cô Kame mời anh đến tửu quán.

Tại tửu quán Long Cung, Taro không chỉ được đãi rượu mà còn dùng cả chất kích thích nữa. Khi hít loại chất kích thích giống với ma tuý, anh chàng bị tác dụng phụ và gặp ảo giác.

Ảo giác cho anh ta cảm giác đê mê, đắm chìm trong hạnh phúc vì được bao vây bởi những vũ công khoả thân xinh đẹp. Khi Taro về, cô Kame cho anh một chiếc hộp, bên trong là loại thuốc phiện đó. Đó cũng là cái đêm định mệnh biến Taro từ một tay nghiện rượu, thành một kẻ nghiện chất kích thích. Hắn đắm mình trong cơn nghiện suốt 3 năm do đó mà trông có vẻ già cỗi hơn so với tuổi thật.

Đây chính là âm mưu trả thù của Kame. Khi còn bé, cô bị một người đàn ông bạo hành, bất ngờ thay, người này chính là Urashima Taro. Hoá ra cảnh cứu giúp mỹ nhân ở đầu truyện chỉ là màn kịch trả thù của cô gái trẻ Kame mà thôi.

Ai lại có thể kể câu chuyện này cho trẻ con cơ chứ? Dù tin hay không, đây chính là bản gốc của câu chuyện về Taro Urashima.

Thế nhưng đằng sau câu chuyện nào cũng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Qua đó có thể thấy nếu bạn tạo nghiệp, nghiệp sẽ vận ngược lại lên bạn không sớm thì muộn.

Do đó hãy học cách sống cho đúng đắn nhé !

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: