Ba “bà cô Nhật Bản” tuyên bố thành lập “Đội chống Khỉ”, chiến đấu với loài linh trưởng bằng súng hơi

Thuộc vùng Chubu của Nhật Bản, giáp với các tỉnh Ishikawa, Gifu, Shiga và Kyoto, là một tỉnh tương đối ít dân cư gọi là Fukui. Nằm dọc theo bờ biển Biển Nhật Bản, tỉnh Fukui từng là quê hương của gia tộc Samurai Matsudaira hùng mạnh, nhưng ngày nay, tỉnh này nổi tiếng hơn với hóa thạch khủng long, nghề làm giấy và các đặc sản như hải sản, Soba và Gạo koshihikari.

Ngoài ra gần đây cái tên Fukui cũng được biết đến nhiều hơn bởi những nữ anh hùng diệt Khỉ.

Bộ ba kỳ lạ này đã xuất hiện trên các trang báo quốc gia sau bản tin về cuộc chiến bảo vệ mùa màng khắc nghiệt với bè lũ Khỉ được đăng trên báo địa phương Fukui Shimbun.

 

Ba “nữ dũng sĩ” bao gồm Masako Ishimura (74 tuổi), Tatsuko Kinoshita (68 tuổi) và Miyuki Ii (67 tuổi), sống ở Thị trấn Hikariishi. Bộ ba quyết định thành lập “Đội chống Khỉ” vào tháng 5, sau khi tham gia một lớp học do Hợp tác xã tổ chức vào tháng 3 nhằm hướng dẫn người dân địa phương cách xua đuổi Khỉ.

Những con Khỉ thường xuất hiện trong khu vực gần sông Asuwa, gây thiệt hại lên các loại cây trồng như Hành, cà tím, đậu tương và khoai tây từ năm 2015. Các phương pháp như bù nhìn hay thiên địch đều phải chịu thua, do đó mà ba bà lão này đã quyết định ra tay diệt Khỉ, với vũ khí tự trang bị là súng hơi.

Những người dân trong vùng nếu thấy Khỉ sẽ lập tức báo ngay với “đội diệt Khỉ”, họ sẽ lập tức có mặt tại hiện trường với vũ khí trên tay.

Tuy mang theo súng hơi, nhưng quy tắc của đội là chỉ bắn để doạ Khỉ chứ không làm tổn thương chúng. Cùng với sự hỗ trợ của người dân địa phương và các vũ khí tự chế khác như pháo hay ống thổi (chủ yếu để tạo tâm thanh lớn), họ sẽ khiến lũ Khỉ sợ hãi và không dám bén mảng tới nữa.

Như các bạn thấy, ba “nữ dũng sĩ” mặc tạp dề, tuy nhiên đó không phải đồng phục đâu. Đây là hình ảnh các bà trong trang phục hằng ngày, đang làm việc nhà hoặc làm vườn, nhưng khi nghe thấy có Khỉ đột kích là lập tức cầm súng “xông trận”.

Hợp tác xã địa phương cho biết ban đầu bầy Khỉ tụ tập thành một nhóm khoảng 20 con, nhưng sau đó chúng phân tán thành khoảng 4 hoặc 5 nhóm, khiến việc xua đuổi trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, nỗ lực của nhóm dân địa phương đứng đầu là “bộ ba diệt Khỉ” đã được chứng minh là có hiệu quả vì những con Khỉ có biến mất trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên những con vật bắt đầu xuất hiện trở lại vào giữa tháng 7, vì vậy đội sẽ tiếp tục hành động mà không ngủ quên trên chiến thắng.

Bà Ishimura cho biết: “Có rất nhiều người cao tuổi sống ở khu vực Miyama, nghề trồng trọt không chỉ là công cụ kiếm cơm mà còn đóng vai trò quan trọng với sức khoẻ tinh thần của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi cần liên minh với nhau”.

Cuộc sống của người Nhật ở các vùng quê rất vất vả, không chỉ Khỉ mà họ còn phải đối đầu với cả Gấu nữa. Gấu nguy hiểm hơn, vì chúng có thể giết người.

Ảnh https://toyokeizai.net/articles/-/193844

Hy vọng cuộc chiến dai dẳng này sẽ đến hồi kết với phần chiến thắng thuộc về ba nữ dũng sĩ đầy quả cảm.

 

 

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: