Ở Nhật có những người vô gia cư trở thành “nô lệ” của rượu

Nước Nhật được xây dựng với hình ảnh là quốc gia khá an toàn, tuy nhiên vẫn có một số khu vực thiếu an ninh.
Ở một góc thành phố vẫn có những người vô gia cư, không có nghề nghiệp, cả ngày chỉ uống rượu. Tất nhiên không phải người vô gia cư nào cũng nghiện rượu, nhưng hình ảnh người vô gia cư cùng chai rượu khá phổ biến tại Nhật.

Ảnh https://tocana.jp/2020/08/post_165330_entry.html

Tại sao rơi vào tình trạng này mà không đi tìm việc, thêm nữa, nếu có tiền mua rượu, sao không mua quần áo hay thức ăn?

Trong thành phố có những máy bán hàng tự động bán rượu cũ, bị ngả màu,… với giá rẻ mạt, 1 chai chỉ 50 Yên.

Ban đầu, rượu Sake trong suốt, khi rượu bị ngả màu trắng đục có nghĩa là đã hư. Rượu hư thay đổi mùi vị, uống không thấy ngon nữa. Nhưng những người này đâu quan tâm đến hương vị, họ chỉ muốn được say. Mua rượu xong là “tu” liền một mạch, cũng không cần thưởng thức.

Chỉ có một cách để trả lời cho câu hỏi ở trên, đó là họ đã biến thành những con nghiện. Nghiện rượu cũng chẳng khác gì nghiện ma tuý.

Không chỉ người vô gia cư nghiện rượu, mà một số người lâm vào cảnh vô gia cư vì nghiện rượu. Một số nhân viên bị sa thải vì uống quá nhiều và ngủ vật vưỡng trên phố. Có người cứ mỗi lần rượu vào lời ra, cãi vã với cấp trên nên bị cho thôi việc.

Thậm chí có người vô gia cư chia sẻ rằng họ nhận được công việc làm thêm theo ngày, nhưng lại dùng 1000 yên chi phí đi đến công trường để mua rượu, do đó mà mất luôn việc. Có vẻ như rượu đã lấy đi sự minh mẫn của họ rồi.

Có một người đàn ông trung niên vô gia cư, sau khi uống rượu “rởm”, cảm thấy hơi ghê miệng nên đã đi tắm ở một con sông cũng không mấy sạch sẽ. Trên bụng ông ta có một vết sẹo do phẫu thuật điều trị ung thư, nguyên nhân ung thư cũng bởi nghiện rượu. Thế mà ông ấy vẫn không bỏ được rượu.

Do tiêu hoá không tốt nên đường thực quản bị tắt nghẽn, những lúc như vậy ông cho biết chỉ cần nuốt một cục đá là sẽ có thể thông, như vậy có thể ăn và uống rượu tiếp.
Vấn đề không phải ở chỗ đó, nếu bệnh đã đến mức này, tôi nghĩ tốt hơn là đến bệnh viện kiểm tra.

Trở thành vô gia cư cũng bởi vì rượu, bệnh nặng cũng do rượu mà ra, thế nhưng người này vẫn không thể ngừng uống rượu.
Ông còn đưa ra lý do là mùa Đông ở Nhật lạnh lắm, uống vào để giữ ấm.

Ở mức này, tôi cảm thấy rượu chẳng khác gì ma tuý, nhưng vấn đề là rượu lại được hợp pháp hoá.

 

 

 

Kengo Abe 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: