Giả thiết về tuổi thọ của ma Nhật – Ma mà cũng có tuổi thọ sao?

Bạn đã từng nhìn thấy ma chưa?

Tôi chưa từng tận mắt thấy ma, nhưng vì tin vào sự tồn tại của ma nên tôi rất sợ ma. Tôi không muốn thấy ma, và cũng không thích xem phim ma, hay đi nhà ma.

Khoa học hiện đại chưa thể xác minh sự tồn tại của ma, điều đó có nghĩa là ma vẫn có thể tồn tại, hoặc không. Chỉ viết nên những dòng này thôi cũng thật đáng sợ.

Thế nhưng bạn có biết rằng ma cũng có tuổi thọ không?
Có người cho rằng tuổi thọ của ma từ 400-500 năm.

Nhân tiện tôi chưa từng nghe bất kỳ câu chuyện ma quỷ nào vào thời đồ đá. Vậy chẳng lẽ những người vào thời kỳ này đều âm thầm biến mất, không ai hoá ma hay sao? Hoặc cũng có thể vì thời gian quá dài, vượt quá tuổi thọ trung bình của ma mà người đời này không lưu truyền câu chuyện nào.

Ảnh https://note.com/sales_entre/n/n9e13adb9d74f

Thế nhưng tại sao lại từ 400-500 năm?

Tại một địa danh được gọi là Sekigahara năm xưa từng xảy ra cuộc chiến khốc liệt. Đây là nơi ngã xuống của rất nhiều Samurai, tương truyền nơi đây trở thành vùng đất ma ám.

Thế nhưng các câu chuyện về ma bắt đầu thưa dần vào năm 2000. Trận chiến diễn ra vào năm 1600.

Có phải vì sau 400 năm, những hồn ma ở đó đều đã biến mất?

Nhưng…khoan đã nào…
Vậy những linh hồn người đã khuất không phải ma được thờ ở các ngôi Đền có tuổi thọ không?

Ví dụ như ngôi Đền Yushima Tenjin này.

Ảnh https://www.wakon-style.jp/tokyo/list/yusimatenmangu.html

Đây là nơi thờ Thần học vấn Sugawarano Michizane. Nhiều học sinh sắp thi đại học hoặc cấp 3 thường đến đây cầu nguyện. Có tin đồn rằng nếu mang cây viết chì mua ở Đền này vào phòng thi chắc chắn sẽ đỗ.

Vị Thần này là một nhân vật có thật, qua đời vào năm 903, có nghĩa là cách đây 1100 năm. Nếu theo giả thiết trên, linh hồn người này đã biến mất rồi? Vậy cầu nguyện cũng đâu còn linh ứng nữa.

Có thể nào vì đã hoá Thần nên tuổi thọ sẽ dài hơn ma quỷ thông thường?

Dù sao tất cả cũng chỉ là giả thiết, cũng như chính sự tồn tại của ma quỷ, Thần linh cũng chỉ là giả thiết.

Còn về vị Thần học vấn ở ngôi Đền Yushima Tenjin, nếu chỉ đến đó cầu nguyện hay mua bút chì mà không học hành gì cả, tôi nghĩ cũng khó mà đậu đấy !

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: