Hồi ức của một Geisha và “nỗi ám ảnh” vì cuốn tiểu thuyết làm nổi danh tên tuổi toàn thế giới

Văn hoá Nhật Bản vô cùng phong phú, đa dạng, tốn nhiều công sức để tìm hiểu, đặc biệt đối với các nước Phương Tây, Trong đó Geisha là một trong những chủ đề tốn nhiều giấy mực nhất. Cuốn tiểu thuyết do Arthur Golden viết có tên ” Hồi ức của một Geisha”, có thể nói là tiểu thuyết nổi tiếng nhất về Geisha Nhật Bản, đã được chuyển thể thành phim.

Nhiều người hiểu lầm Geisha là “gái làng chơi”, thế nhưng thật ra nhiệm vụ chính của Geisha là giải trí cho khách hàng bằng tài năng chứ không phải thể xác. Geisha có thể trò chuyện với khách hàng về nhiều chủ đề khác nhau, họ thường tổ chức biểu diễn trà đạo hay ca hát, nhảy múa.

Geisha có thể làm mọi thứ để khách hàng thích thú, do đó mà Geisha để khách hàng tán tỉnh mình, nhưng vẫn giữ gìn phẩm giá.

Masako Tanaka (tên thật của bà), sinh năm 1949 trong một gia đình nghèo khó, thế nhưng không phải do nghèo bẩm sinh. Cha cô từng là một công tử gia đình quý tộc trước khi lâm vào cảnh phá sản. Khi 5 tuổi, Masako định cư ở Oqia, ngôi nhà chung của các Geisha, nơi cô học nghề thủ công. 

Vào thời Thiên Hoàng Minh Trị, gia đình Masako từ chối chuyển đến Tokyo, vì vậy mà mất đi toàn bộ tước vị lẫn quyền lợi, Masako là con thứ 11 trong nhà. Gia đình quá đông con do đó mà chị gái của Masako được gửi gắm cho một Geisha để học nghề và kiếm tiền. Đó cũng là sự kiện định đoạt số phận của Masako sẽ giống như chị gái.

Sau đó Masako tới Kyoto và được gửi vào Okiya – một trường đào tạo Geisha. Không lâu sau đó, bà chủ Okiya để mắt tới cô vì nhận ra những tài năng thiên bẩm trong cô gái trẻ. Tuy những chị gái của Masako cũng theo học tại Okiya, nhưng bà chủ chỉ nhận nuôi mình cô và quyết định để cô trở thành người thừa kế của mình. Cha mẹ Masako đồng ý và cho phép cô đổi tên, từ đây cô được gọi là Mineko Iwasaki.

Ảnh https://fabiosa.com/lbmkt-ctclb-rseln-audsm-pbolk-mineko-iwasaki-s-true-story-how-the-highest-paid-geisha-who-inspired-hollywood-producers-lived-in-reality/

Masako, hay Mineko học rất chăm chỉ, cô yêu thích nhảy múa hơn bất kỳ điều gì khác và sớm thể hiện tài năng trong lĩnh vực này. Mineko còn được học nghệ thuật thư pháp, chơi đàn, thuần thục kỹ năng giao tiếp. Thực tế thì mọi cô gái trong trường đều phải học cách cư xử, cách tự chăm sóc bản thân cũng như rèn luyện các thói quen phù hợp với công việc.

Để trở thành Geisha thực thụ, các cô gái sẽ phải trải qua nhiều giai đoạn học tập, tuy nhiên Mineko khi bước sang tuổi 15 đã bắt đầu nhận được những lời mời gặp gỡ khách hàng. Trong những lần đầu tiên, cô được tháp tùng bởi các đồng nghiệp cấp cao. Vì cô múa rất đẹp, lại giỏi trong khả năng trò chuyện, mua vui nên khách hàng của Mineko cực kỳ đông. Cứ thế người truyền tai nhau, danh tiếng về nữ Geisha vang dội khắp nước Nhật.

Thế nhưng từ đây, mối quan hệ của Mineko với các Geisha khác ngày càng tồi tệ. Họ ghen tỵ và sẵn sàng làm mọi thứ để hãm hại Mineko, thậm chí còn chặn đánh cô trên đường. Từ đó, Mineko từ chối phục vụ một số khách hàng. Vì muốn cải thiện mối quan hệ, Mineko tìm cách đưa những Geisha khác đến quầy tiếp đón để có thêm thu nhập. Thế nhưng chuyện có vẻ cũng chẳng khá hơn.

Ảnh https://alchetron.com/Mineko-Iwasaki

Vào thời điểm đó, Mineco được mời tham dự lễ kỷ niệm cấp nhà nước, nơi vinh danh những vị khách quan trọng. Cô được giao nhiệm vụ tiếp đãi các thành viên của hoàng Gia Anh. Cô làm việc không ngày nghỉ trong nhiều năm liền, mọi nỗ lực của cô được trả hậu hĩnh bằng tiền. Mineko kiếm được 500,000 USD mỗi năm.

Cứ như vậy suốt 8 năm, sức khỏe cô suy giảm và quyết định nghỉ hưu ở tuổi 29. Mỗi ngày cô bắt đầu làm việc từ 7h30 sáng và kết thúc lúc nửa đêm. Chỉ có 3 tiếng để ngủ mà thôi.

Cuốn hồi ký tiết lộ sự thật 

Cuốn sách do nhà văn người Mỹ Arthur Golden viết đã khiến Mineko cảm thấy phẫn nộ, trong đó Geisha được mô tả như những cô hầu gái. Thay vì giải thích về truyền thống văn hoá Nhật Bản, ông Golden đã tự thêm thắt nhiều chi tiết để khiến cuốn sách trở nên hấp dẫn hơn. Cuốn sách trở nên nổi tiếng, được chuyển thể thành phim, thế nhưng lại thể hiện một hình ảnh sai lệch về Geisha.

Rất tức giận, Mineko đã yêu cầu Golden phải viết lại và sửa những chi tiết sai sự thật, nhưng ông từ chối do đó bà đã đâm đơn kiện. Vụ kiện kết thúc với thắng lợi dành cho Mineko, mang về một khoản tiền bồi thường khá lớn.

Ảnh https://fabiosa.com/

Mineko không chấp nhận để cuốn sách của nhà văn Arthur Golden trở thành nguồn tin duy nhất về các Geisha trên thị trường quốc tế nên đã quyết định viết ra một cuốn sách khác. Trong sách, bà chia sẻ về những gì đã xảy ra với cuộc đời mình, đồng thời giải thích về các truyền thống của Geisha. Cuốn sách của Mineko sau đó cũng lọt vào danh sách “best seller” trên thị trường.

Chẳng lâu sau đó, Mineko Iwasaki đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 29, Mineko gặp Jinichiro Sato – một nghệ nhân phục chế ảnh cũ. Năm 1982, cả hai kết hôn, và có với nhau 1 con gái là Kosuke. Giờ đây Mineko đã 69 tuổi, họ sống ở vùng ngoại ô Kyoto. Mineko hỗ trợ chồng phục chế các bức tranh cũ, gia đình hạnh phúc viên mãn.

 

 

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: