Thời gian riêng tư của tôi: Đi dạo ở trung tâm Los Angeles

Mới đó mà đã là tháng 9 ! Các bạn hiện tại ra sao rồi? Tôi là Rina Hoshino, diễn viên kiêm diễn viên lồng tiếng ở Los Angeles. Dạo gần đây thời gian ra ngoài của tôi giảm đáng kể, chủ yếu chỉ toàn ở lỳ trong nhà. Vì muốn biết thành phố đã thay đổi như thế nào trong thời gian qua, tôi đã quyết định đi dạo một vòng trung tâm Los Angeles.

Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, tôi nhận qua chẳng có mấy người trên đường. Vì số lượng người nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ khá cao nên mọi người đều ở nhà cách ly cả. Chắc nhiều người cũng biết về thông tin cháy rừng ở San Francisco đã lan tới phía Bắc của Los Angeles, nhuộm cả bầu trời bằng màu cam. Cảnh tượng như thể bản thân đang ở trong bộ phim “Blade Runner” của đạo diễn Ridley Scott, rất siêu thực.

Nhìn lên bầu trời đầy mây này, tôi lại thấy hoài niệm về nơi mình lớn lên là Seattle, thành phố bị bao phủ trong những đám mây. Tự dưng tôi thèm đi trượt tuyết, đồng thời suy nghĩ về những chuyện rất mơ hồ. Có lẽ vì quá nhiều chuyện xảy ra trong năm 2020 mà não tôi mất tỉnh táo rồi chăng.

Dọc theo Đại lộ Grand ở trung tâm Los Angeles là các toà nhà thiết kế theo phong cách đương đại độc đáo, trong đó tôi đặc biệt ấn tượng với kiến trúc của Bảo tàng nghệ thuật đương đại The Broad được thiết kế bởi Diller Scofidio + Renfro & Gensler. Khi đến gần, bạn sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp tinh tế của kiến trúc mắt lưới giống như được bao bọc trong tấm màn trắng. Nhìn vào thiết kế có thể thấy bảo tàng này tương đối mới, bên trong trưng bày rất nhiều tác phẩm đại chúng. Thêm nữa không tốn phí tham quan. Rất đáng tiếc hiện tại do dịch bệnh COVID-19 mà tạm thời không thể thăm quan bên trong Bảo tàng, thế nhưng nếu có dịp đến Los Angeles, bạn vẫn có thể tận mắt ngắm nhìn Bảo tàng từ phía ngoài, hoặc tham gia Tour tham quan Online chỉ bằng cú nhấp chuột.

Hiện tại hầu hết các cửa hàng trong khu vực đều không mở cửa, do đó không biết mua thức ăn Take-away ở đâu cả, cũng khá buồn đấy.
Thỉnh thoảng khi đi dạo bạn có thể tìm thấy mối lối đi ngầm trông có vẻ nguy hiểm (có thể là địa điểm giao dịch đen,… thường thấy trong phim). Ở đây mọi người đều toát ra luồng khí lạnh đáng sợ, do đó tôi không đề xuất. Thế nhưng cảnh cũng khá ấn tượng.

Tiêu đề của khung cảnh này có thể được đặt là Chiến tranh ma tuý Mexico/ tổ chức đen tối và cuộc gặp lúc 3 giờ đêm. Tại đó, sẽ có những cuộc lừa lọc đáng sợ. ”Mang theo 50 triệu đô la nếu muốn cả gia đình của mày được an toàn. Còn nếu mày bỏ trốn, mày chỉ là một kẻ khốn nạn”…. Tôi chỉ muốn mở rộng cốt truyện ra thôi mà. Thế nhưng chỉ tưởng tượng cũng thấy đáng sợ nên chúng ta dừng lại ở đây nhé. Diễn viên thường có khả năng tưởng tượng hơn mức cần thiết, và đó chính là vấn đề nghiêm trọng đấy.

Thế nhưng quả nhiên việc tạo ra các tình tiết hư cấu trong đời thực cũng là trải nghiệm thú vị.

Bởi vì chẳng có mấy người ở trung tâm thành phố mà tôi có cảm giác đã đi bộ trong quãng thời gian dài. Tôi tự hỏi không biết những tấm ảnh có truyền tải được hết bầu không khí không?

Cảnh phố không người đem lại cảm giác mới mẻ khác lạ, tôi cho rằng phải mất thêm một thời gian dài người dân mới có thể an tâm đi ra ngoài trò chuyện sôi nổi, tấp nập như trước.

Twitter: @rinahoshino

Instagram: @officialrinahoshino

Web: http://www.rinahoshino.com/

 

Rina Hoshino
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: