Tấm ảnh hàng trăm ngàn like về cuộc chiến lúc nửa đêm tại phố Kabukicho

Kabukicho là một khu trung tâm nằm ở Shinjuku, Tokyo. Đây được xem là địa điểm không bao giờ ngủ, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt cả lúc nửa đêm hay rạng sáng.

Ảnh https://tguide.jp/ja/spot/891

Đây cũng là nơi yêu thích của những tay anh chị, Yakuza hay những kẻ nghiện rượu. Tất nhiên với các thành phần như vậy, xích mích đánh nhau là chuyện thường xảy ra.

Gần đây, hình ảnh một trận cãi vả diễn ra ở phố Kabukicho đã trở thành đề tài bàn tán trên mạng.
Đây là cuộc chiến một chọi một, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 240,000 người like.

Đây là cận cảnh trận đại chiến.

Ảnh https://grapee.jp/871784

Cái gì vậy, ai “chiến” với ai cơ?
Bạn vẫn chưa nhìn thấy à?

Đây này…

Phóng lớn ảnh lên để quan sát nhé !

Đây là trận đại chiến của hai nhân vật, à không phải, là hai chú chuột đang giành nhau thức ăn thừa.
Dù dáng vẻ của chúng khá đáng yêu, thế nhưng đây lại là cuộc chiến vô cùng nghiêm túc của hai con vật đang vật lộn để tồn tại đấy.

Nhân tiện, các bạn có biết tại sao tên của phố này lại là Kabukicho không?

Với những người quan tâm đến văn hoá Nhật Bản, có lẽ bạn đã biết đến nghệ thuật Kabuki và nhà hát Kabuki nổi tiếng ở phố Ginza.

Nếu như Kabukicho nằm ở khu Ginza, có lẽ nhiều người sẽ không thắc mắc. Thế nhưng khoảng cách khá xa, ngoài ra Kabukicho cũng không có đặc điểm nào liên quan đến nghệ thuật Kabuki.

Vào năm 1948, không lâu sau chiến tranh, thị trưởng khu vực Shinjuku khi đó quyết định tái cấu trúc nơi này thành một trung tâm giải trí. Một trong những địa điểm giải trí dự kiến được thành lập ở Shinjuku khi đó là nhà hát Kabuki.

Kế hoạch xây dựng nhà hát đã được thông qua, thế nhưng dự án chết yểu, và kết quả nhà hát Kabuki được xây dựng tại Ginza. Thế nhưng để kỷ niệm về sự tồn tại của dự án này mà Kabukicho đã ra đời.

Tại Shinjuku vẫn có một nhà hát khác gọi là nhà hát Shinjuku Koma, nhưng nhà hát này không có liên hệ gì với nghệ thuật Kabuki. Đáng buồn thay ngay cả nhà hát này cũng bị giải thể vào năm 2011 và chỉ còn tồn tại trong ký ức của một số người mà thôi.

 

 

 

Kengo Abe 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: