Cửa hàng kỳ quái, bán đồ thật giả lẫn lộn, đồ giả còn đắt hơn cả đồ thật

Mỳ ly là một trong những phát minh “siêu việt” của người Nhật, đi kèm với mỳ gói, sản phẩm không thể thiếu của nhân loại.

Chiếc mỳ ly đầu tiên được Nissin ra mắt vào năm 1971, vẫn phổ biến đến tận ngày nay.

Mỳ ly Nissin được bán trên 80 quốc gia trên toàn thế giới vào năm 2011, tổng số ly mỳ bán được khi đó vượt quá 31 tỷ, và vượt 40 tỷ vào năm 2016, khiến sản phẩm trở thành hiện tượng toàn cầu.

Ảnh https://www.nissin.com/jp/products/brands/cupnoodle/

Sản phẩm này đang được bày bán ở cửa hàng bán lẻ thiết bị gia dụng lớn ở Akihabara, tuy nhiên theo một hình thức khác.

Ảnh https://sirabee.com/2020/09/28/20162416134/

Biển đề “HONMONO”- có nghĩa là hàng thật. Khoan đã, ở Nhật Bản có bán mỳ ly giả sao?

Nhìn bề ngoài thì đúng là ly mỳ thật rồi. Bởi lẽ có chữ “HONMONO” viết trên đó cơ mà !

Thế nhưng trong cửa hàng này bán cả hàng giả nữa đấy ! Đã vậy trước quầy bán hàng giả còn có tấm biển kỳ lạ.

“Ly mỳ này không thể được hoàn thành trong 3 phút”.

Và thêm một điểm kỳ lạ khác, những ly mỳ giả này nằm “chễm chệ” ở quầy bán mô hình nhựa.

Trước kia tôi đã từng giới thiệu mô hình mỳ ly ăn liền trong một bài viết khác của JAPO (xem tại đây), hiện tại sản phẩm đã được bày bán.

Bạn có thể chế xong một ly mỳ trong vòng 3 phút, thế nhưng nếu bạn không thể hoàn thành ly mỳ mô hình này trong vòng 3 phút, đây chắc là hàng giả rồi. Nói là hàng giả nhưng chất lượng không hề rởm chút nào nhỉ!

Nhân tiện, cửa hàng này vốn không bán thực phẩm, những ly mỳ thật chỉ được dùng để so sánh mà thôi. Nhưng nếu bạn muốn mua, giá cả cũng rất thú vị đấy.
Giá mỳ ly thật là 188 Yên, vậy mà đồ giả đến 2170 Yên.
Đồ giả mà lại đắt hơn đồ thật, chỉ có thể là Nhật Bản nhỉ!

 

 

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: