Các Tạp chí thời trang nổi tiếng bày tỏ sự tiếc thương dành cho nhà thiết kế Kenzo Takada vừa qua đời

Nhà thiết kế thời trang Nhật Bản Kenzo Takada đã qua đời tại Paris vì COVID-19. Nhiều tạp chí thời trang nổi tiếng đã bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của ông ở tuổi 81.

Ảnh https://www.theguardian.com/

Kenzo Takada là một trong những người đầu tiên đưa thời trang Nhật Bản ra thế giới. Ông cũng là nhà sáng lập thương hiệu Kenzo vào năm 1970.

Trước sự qua đời của Kenzo Takada do COVID-19, nhiều cá nhân cũng như tổ chức đã bày tỏ sự thương tiếc trước tài năng này.

Tạp chí thời trang A Magazine Curated By viết: “Tưởng nhớ nhà thiết kế vĩ đại người Nhật Bản – Kenzo Takada. Ông đã qua đời sau biến chứng từ Covid-19 ở Paris. Mong ông ra đi trong bình yên”

Các thiết kế của ông đa dạng về màu sắc, với hoa văn tươi sáng, hoạ tiết thiên nhiên, tạo ấn tượng vì khác với phong cách truyền thống của thời trang Paris thiên về hình khối.

Kenzo Takada qua đời tại bệnh viện vào hôm Chủ nhật vừa qua (4/10/2020). Ông nổi tiếng không chỉ về Thời trang mà còn tạo ra một thương hiệu toàn cầu về nước hoa và các sản phẩm dành cho da. Vào thời điểm qua đời, ông là chủ tịch danh dự của Liên đoàn Thời trang cáo cấp Châu Á.

Sinh vào tháng 2 năm 1939 tại Himeji gần Osaka, cha mẹ ông điều hành một khách sạn. Ngay từ khi còn nhỏ, Kenzo đã bị mê hoặc bởi thời trang. Ông thích đọc Tạp chí của các chị gái và quan tâm đến việc may vá. Năm 1985, sau cái chết của cha mình, Kenzo đăng ký học tại trường cao đẳng Thời trang Bunka ở Tokyo, một trong những trường học về thời trang đầu tiên dành cho cả hai giới. Sau khi tốt nghiệp, Kenzo làm công việc thiết kế quần áo nữ cho một cửa hàng bách hoá.

Chàng trai trẻ Kenzo được truyền cảm hứng bởi nhà thiết kế thời trang người Pháp Yves Saint Laurent, bên cạnh đó còn nhận được nhiều động viên, khuyến khích từ người thầy của mình ở trường Bunka, người đã từng được đào tạo ở Paris.

Năm 1965, ông rời Nhật Bản bằng thuyền, đến Hồng kông, Việt Nam, Ấn độ, rồi đến cảng Marseille của Pháp, từ đó tiếp cận Kinh đô Thời trang Paris. Ý định ban đầu của ông chỉ để du lịch tham quan.

Khi đó, Kenzo Takada không quen biết ai ở thủ đô nước Pháp, chỉ nói được một chút tiếng Pháp và gần như không còn một xu dính túi. Ấn tượng đầu tiên của ông về Paris là ”buồn” nhưng Nhà thờ Đức Bà thì rất đẹp và tráng lệ.

Cuối cùng Kenzo quyết định định cư ở đây, và gặp người bạn đời của mình là Xavier de Castella. Thế nhưng không may Xavier de Castella đã qua đời vào năm 1990, từ đó Kenzo không bao giờ chuyển đi nơi khác.

“Khi tôi rời Nhật Bản vào năm 1964, vốn dĩ tôi chỉ định ở lại Paris trong 6 tháng. Nhưng cuối cùng tôi đã sống ở đó 50 năm” 

Kenzo thiết kế bộ sưu tập đầu tiên của mình trong một cửa hàng nhỏ ở Galerie Vivienne từ những loại vải rẻ tiền mua ở chợ Montmartre. Sau đó Kenzo thành lập cửa hàng thời trang của riêng mình ở Place des Victoires.

Bộ sưu tập thời trang nam đầu tiên của ông ra mắt vào năm 1983, Kenzo Kenzo bán loại nước hoa đầu tiên do chính mình sản xuất vào năm 1988.

Năm 1993 Kenzo tuyên bố bán hãng Thời trang của mình cho tập đoàn nổi tiếng LVMH, từ giã sự nghiệp thiết kế thời trang để tập trung sáng tạo nghệ thuật vào năm 1999.

Năm 2019, Kenzo Takada có quãng thời gian nghỉ ngơi dài và quyết định trở lại với vai trò nhà sáng tạo trang phục cho bộ phim Madame Butterfly của Tokyo Nikikai Opera Foundation. Đầu năm nay, ông cho ra mắt thương hiệu thiết kế nội thất mang tên K3.

Thị trưởng Paris, Anne Hidalgo, đã đăng trên Twitter, thể hiện “nỗi buồn vô hạn” khi biết tin Kenzo qua đời.

“Ông ấy là một tài năng lớn, người đã kết hợp giữa nghệ thuật Đông và Tây, đem đến màu sắc và ánh sáng cho ngành thời trang. Hôm nay Paris khóc cho một trong những đứa con trai của mình” – Theo Tweet của Anne Hidalgo.

 

 

 

 

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: