Manh mối tiếp theo của series “Ai là người đã giết cô gái tóc đỏ?” – Hạt lựu màu đỏ có vai trò gì?

Cách đây không lâu, người dùng Twitter @shida_7 đã đăng tải một câu đố gây được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Người này đưa ra một bức tranh, trong đó cô gái tóc đỏ đã chết, bao quanh là một nhóm bạn nữ.

Câu hỏi đặt ra: Trong số đó, ai là người đã giết cô gái tóc đỏ?

Khá nhiều suy đoán đã được đưa ra, nhưng nhìn chung các chi tiết vẫn khá rời rạc và gây hoang mang. Cũng phải thôi khi các gợi ý từ phía tác giả vẫn còn khá hạn chế

Gần đây, tác giả lại tiếp tục đưa ra gợi ý thứ 3.

Dòng cap: 朝食 (Ăn sáng)

Bạn đã có thêm manh mối gì chưa?

Nếu chưa hãy cùng điểm qua các suy đoán từ cộng đồng mạng Nhật Bản và kiểm chứng với lập luận của chính mình nhé.

Đầu tiên là về cách phân chia chỗ ngồi:

Sao lại phân chia 3:5? Tôi nghĩ rằng ban đầu hai đứa sinh đôi ngồi bên trái còn cô gái tóc đen ngồi ở bên phải, nhưng vì cặp sinh đôi muốn ngồi cạnh cô gái tóc đỏ nên đã đổi chỗ chăng?
Biểu hiện của cặp sinh đôi cũng kỳ lạ. Một người thì vui vẻ người còn lại có cảm giác khó chịu. Hay cô ta ghét tóc đỏ vì lý do nào đó?

Nhỏ tóc nâu ở bên phải đang cầm một cây gậy, có thể do mắt không thấy đường, cô này thân với bạn tóc xoăn, ngắn (ở gợi ý đầu tiên hai người này cũng không tách nhau).

Tôi cảm thấy bạn tóc bím và bạn tóc đỏ thích nhau, bạn tóc ngắn ở góc trong cùng bên phải thích bạn tóc bím, nhưng vì bạn tóc bím thích bạn tóc đỏ nên đâm ra căm ghét bạn tóc đỏ.

Chắc chắn là nhỏ tóc nâu (một trong hai đứa song sinh), cái đứa đang nắm chặt nĩa như chuẩn bị đâm ai đó vậy. Có phải cô ta là nhân vật đã cười trong bức ảnh về cái chết của cô gái tóc đỏ không?

(Bạn tóc ngắn đứng phía sau)

Phải phải, người chị em song sinh có vẻ thích nói chuyện với cô gái tóc đỏ hơn cô ta, vì vậy mà cô nàng ghen tỵ chăng?

Tôi lại cho rằng tất cả đều là thủ phạm, bởi ai cũng thích cô gái tóc đỏ. Cô ta chết đi sẽ không ai có thể sở hữu riêng nữa.

Không ai thắc mắc về nhỏ tóc đen à, cô ấy thậm chí không ngồi vào bàn mà một mình suy tư bên khung cửa sổ kìa.

Tôi lại thấy tóc trắng và tóc đen là hai nhân vật biết về thủ phạm. Họ đều rất trầm tư trong bức ảnh bữa ăn (có thể họ biết được bí mật gì đó). Có nhớ tấm ảnh hiện trường không, cả hai người này đều cùng nhìn về một hướng. Và tôi tin rằng hướng nhìn đó là nhỏ tóc nâu ở phía sau.

Có người để ý thấy rằng trong tấm ảnh bữa ăn, nạn nhân có đeo nơ ở cổ, nhưng tại hiện trường, chiếc nơ đã biến mất.

Bên cạnh đó, liệu những hạt lựu màu đỏ trong thực đơn bữa ăn có liên quan gì đến động cơ gây án không?

Tạm gác lại những suy đoán ở đây, bởi lẽ tác giả cho biết gợi ý thứ 4 sẽ sớm được công bố. Hãy cùng chờ cho đến khi bức tranh được hoàn thiện ! Có lẽ mọi chuyện sắp ngả ngũ.

 

 

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: