Trang điểm cho…đầu người chết từng là nghề của phụ nữ Nhật ngày xưa?

Nhiệm vụ chính của các Samurai là đánh nhau. Mọi người đánh giá một Samurai thông qua sức mạnh của kẻ bị Samurai đó đánh bại. Để được đánh giá cần phải có bằng chứng cho thấy Samurai đã thực sự hạ được kẻ địch, do đó mới có chuyện chặt đầu địch mang về khoe thành tích.

Ảnh https://intojapanwaraku.com/culture/122634/

Tại đây nhiều người ghét xem phim kinh dị, máu me bạo lực chắc chắn đã nhíu mày rồi, thế nhưng còn có một chuyện “thú vị” hơn cơ.
Đó là cái đầu sẽ được trang điểm…
Và nhiệm vụ trang điểm cho cái đầu là của người phụ nữ trong nhà.
Chuyện phụ nữ chịu trách nhiệm trang điểm không có gì lạ, thế nhưng tại sao lại phải trang điểm?

Lúc này chưa có máy quay phim do đó để chứng minh bản thân đã giết được kẻ địch, Samurai chỉ có cách đem đầu người chết về trình với tướng quân. Lý do trang điểm là để nâng giá trị của cái đầu lên. Hơn nữa đầu sau khi bị chém trông rất thảm, thậm chí không nhận ra được ai là ai, tướng quân hay chỉ là binh sĩ. Việc trang điểm giúp dễ nhận dạng hơn.

Cho dù không nhận ra được cái đầu là của ai, nhưng khi đầu được trang điểm sẽ tạo cảm giác đây là đầu của người chức cao vọng trọng. Nhờ đó mà Samurai cũng nhận được nhiều tiền thưởng hơn.

Dù công việc này khá kỳ cục, thế nhưng vì việc này kiếm ra tiền nên nhiều người phụ nữ chấp nhận làm để mưu sinh. Thêm nữa, công việc này cho thấy vai trò của người phụ nữ trong việc kiếm ra đồng tiền, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông.

Tôi không biết người xưa có từng nói chuyện với nhau như thế này không:

– Này, tôi chặt về được 3 cái đầu đấy
– Thế cơ à, chờ một chút nhé, để tôi trang điểm

– Xong rồi đây, có giống đầu quý tộc không?
– Y đúc, quả là có tay nghề mà…

Người thời này nghe có rùng mình không cơ chứ !!!

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: