Covid-19 đã giúp nhiều cặp đôi đã ly dị ở Nhật Bản quay lại với nhau

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà không chỉ công việc, tài chính bị ảnh hưởng, các mối quan hệ cũng gặp không ít thử thách, do không có nhiều cơ hội để gặp gỡ lẫn nhau. Thế nhưng hoá ra không phải tất cả mọi thứ liên quan đến dịch bệnh này đều tiêu cực. Nhờ đại dịch mà không ít cặp đôi ở Nhật Bản đã quyết định hàn gắn lại, hay tạm thời quay lại với nhau cho bớt cô đơn mặc dù đã từng dứt khoát chia tay.

Khi việc theo đuổi đối tượng mới trở nên khó khăn, tại sao không quay lại với người cũ? Đó là lý do thúc đẩy nhiều cặp đôi tan vỡ hoặc ly hôn ở Nhật Bản quyết định trở lại với nhau một lần nữa.

Ảnh https://japaninsides.com/health-about-world-almost-half-of-japanese-single-adults-under-35-are-virgins-now/japanese-couple/

Mới đây một cuộc khảo sát do tạp chí Spa thực hiện trên 100 người đã quay trở lại với người cũ trong đại dịch, theo kết quả có tới 47 câu trả lời cho hành động này là ”liên lạc với người cũ rất dễ dàng”. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần một cuộc điện thoại hay dòng tin nhắn là có thể “nối lại tình xưa”. Bên cạnh đó còn có 43 câu trả lời khá thẳng thắn ”Bởi vì tôi muốn quan hệ tình dục với ai đó”.

“Fumiya Kitsuki” (không phải tên thật) là một kỹ sư hệ thống 36 tuổi, anh và bạn gái cũ đã chia tay 1 năm trước và không còn nói chuyện với nhau kể từ đó. Một đêm, người yêu cũ bất ngờ gọi điện hỏi thăm Fumiya Kitsuki. Họ nói chuyện với nhau, sau đó cô ấy thừa nhận mình gặp chút vấn đề, vì đại dịch nên cô phải làm việc ở nhà thế nhưng chiếc máy tính không hoạt động, và tất nhiên anh không thể giúp gì qua điện thoại. ”Chà” anh nói  ”Anh có thể qua đây không?” cô hỏi.

Khi anh tới nơi, phát hiện máy tính chỉ gặp một vấn đề nhỏ, thế nhưng anh cố sửa lâu hơn mức cần thiết. Sau khi máy tính được sửa xong, bạn gái cũ mang ra một ít rượu và nói, ”Của anh đây, đã muộn rồi nên anh ở lại đây đi”.

”Bây giờ chúng tôi gặp nhau mỗi tuần 1 lần”, Kitsuki chia sẻ. Dù mối quan hệ hiện tại của họ vẫn còn mập mờ nhưng họ đã liên lạc với nhau nhiều hơn từ sau khi chia tay.

“Yuichi Ozawa” (không phải tên thật) là tài xế giao hàng bằng xe tải 38 tuổi, công việc của anh là một trong số ít nghề vẫn ổn trong đại dịch, do nhu cầu mua sắm trực tuyến và giao hàng không ngừng tăng lên.

Ảnh https://www.shutterstock.com/sv/video/clip-1020283147-happy-japanese-couple-looking-buildings-together-quiet

(minh hoạ, không phải nhân vật trong bài)

Ozawa và vợ đã ly hôn 1 năm trước vì lý do không hợp nhau. Ozawa nhận thấy hôn nhân đổ vỡ không phải chuyện gì vui vẻ, nhưng ở 1 mình còn tệ hơn. Anh mô tả sếp của mình là ”kẻ lạm dụng quyền lực”, hắn ép anh làm thêm giờ nhưng không được trả lương. Ozawa cảm thấy cô đơn trong căn nhà trống trải, anh thường đến một cửa hàng tiện lợi để ăn tối. Ozawa không thể tìm được đối tượng mới để yêu đương do đại dịch.

Vào 1 đêm tháng 4, anh nhận được tin nhắn trong ứng dụng Line từ vợ cũ, ”Anh có ổn không?”. Cô khóc và chia sẻ về hoàn cảnh không được tốt đẹp, người đàn ông mà cô đang sống cùng không tốt. ”Anh có thể đến gặp em tối nay?”, cô vừa khóc, vừa nói.

”Tôi cảm thấy tình cảm dành cho cô ấy bỗng dâng trào”, Ozawa chia sẻ.

Từ đó họ ở bên nhau từ 2-3 đêm mỗi tuần. ”Bây giờ anh có vẻ dịu dàng hơn xưa rất nhiều”, cô nói với Ozawa.

Vào mùa Hè, tình hình của cô vợ trở nên tồi tệ hơn. Vợ cũ của Ozawa, vốn là nhân viên văn phòng, tạm thời bị mất việc do dịch. ”Em có thể quay lại với anh không?”, cô đề xuất.

Và đó là cách mà tình yêu với người vợ cũ đã quay trở lại với Ozawa.

“Tôi muốn giúp cố ấy về mặt tài chính, tôi chán sống 1 mình. Nếu chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau, việc chúng tôi quay lại với nhau 1 lần nữa có thể không phải là một lựa chọn tồi ”, Ozawa nói.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: